-
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nói nếu là GĐ Công an TP.HCM hoặc địa phương có tình hình tội phạm phức tạp, ông sẽ triển khai mô hình như 141. Việc học hỏi lẫn nhau là bình thường.
-
Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng bằng khen cho “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi.
-
Ở nơi lưng chừng của khốn khổ, thi thể “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi được đưa về quê chôn cất. Người mẹ nghèo đau đớn, khóc cạn cả nước mắt. Nhưng, thâm tâm bà lại rất đỗi tự hào, vì trong “đói rách” đứa con trai vẫn nhớ lời dặn của cha mẹ, không làm điều tủi nhục, xấu hổ.
-
“Dù hai vợ chồng đã ly hôn vì hoàn cảnh riêng, nhưng tôi biết anh ấy còn rất thương mẹ con tôi. Sau đêm bắt cướp, gia đình tôi mới cảm nhận được nỗi đau mất anh”, chị Nguyễn Thị Thanh Dung - vợ cũ “hiệp sĩ” Thôi nghẹn ngào khi đưa thi thể anh về quê.
-
Tiễn đưa những hiệp sĩ ra khỏi Trung tâm Pháp y TP.HCM, những người dân mắt đỏ hoe vì buồn tiếc. Các anh đã hy sinh vì một Sài Gòn hào hiệp, nghĩa tình...
-
Theo ông Trần Văn Tạo, cựu Phó Giám đốc CA TP.HCM các “hiệp sĩ” dù có võ thuật, lòng nhiệt tình nhưng chỉ tay không xông vào bắt trộm, cướp sẽ gặp nguy hiểm.
-
Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của nhóm “hiệp sĩ” đã bất chấp sinh mạng ra tay vì sự bình yên của TP và bảo vệ tài sản cho người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP.HCM truy bắt tội phạm và có giải pháp bảo vệ các "hiệp sĩ đường phố".
-
7 "hiệp sĩ" đã dùng tay không truy đuổi 4 tên trộm có mã tấu dẫn đến 2 "hiệp sĩ" tử vong.
-
Qua trích xuất camera, công an xác định, nhóm đối tượng đã dùng dao tự chế đâm 5 thành viên trong đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Hiện công an đang tung lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.
-
“Lúc đó không ai dám hô cướp, cướp cả, tôi cứ tưởng là giang hồ thanh toán lẫn nhau”.