-
Sau khi có quyết định cách chức đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương, anh Trần Chí Dũng, bố của cháu Trần Chí Kiên - học sinh bị gãy chân ở trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những lời chia sẻ trong vụ việc này.
-
Việc xử lý kỷ luật với bà Tạ Thị Bích Ngọc – nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên vẫn chưa dừng lại.
-
Anh mong cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình trên cơ sở ai sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó.
-
Ngay sau khi có kết quả điều tra của Công an Tp Hà Nội về vụ việc học sinh bị đâm vào xe gãy chân xảy ra tại trường Tiều học Nam trung Yên, Bộ trưởng Bộ GD ĐT đã có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
-
Ngày 20.2, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc học sinh bị tai nạn gẫy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự, PC45 (Công an Hà Nội).
-
Chia sẻ một quan điểm khác về vụ việc học sinh gẫy chân trong trường tiểu học Nam Trung Yên, bà Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt cho rằng: “Nếu cô Hiệu trưởng biết tôn trọng sự thật, hiểu được nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông, tôi tin, mọi việc đã tử tế và tình người hơn rất nhiều”.
-
Mỗi ngày trôi qua, vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị gãy chân trong trường lại được hé lộ thêm những tình tiết dối trá. Đã 10 ngày kể từ khi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các bên liên quan xem xét đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Tạ Thị Bích Ngọc, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được thực thi.
-
Anh Trần Chí Dũng cho biết trong hành trình đi tìm nguyên nhân xảy ra tai nạn của con, không ít lần anh bật khóc. Gần ba tháng trôi qua, cháu Kiên vẫn chưa hồi phục.