HLV Graechen dùng chiêu khích tướng với Công Phượng?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 24/06/2015 17:09 PM (GMT+7)
Trước trận đấu ở tứ kết Cúp QG với Hà Nội T&T, HLV Graechen đã bất ngờ nhận xét rằng, Công Phượng đã chững lại về chuyên môn. Phải chăng đây là chiêu khích tướng mà nhà cầm quân người Pháp dùng với số 44 ở thời điểm này?
Bình luận 0

Chiều nay, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T để đá trận tứ kết Cúp QG mùa giải 2015.

HAGL vắng tới 5 trụ cột vì chấn thương gồm Hồng Duy, Hoàng Thiên, Văn Tiến, Đức Lương và Anh Tài, đồng thời chỉ được nghỉ có 4 ngày sau trận đấu với CAND.

Bởi vậy đội bóng phố Núi được dự đoán khó có thể gây bất ngờ trước một Hà Nội T&T đẳng cấp và kinh nghiệm trội hơn hẳn. Thậm chí nhiều người còn tin rằng, Công Phượng và các đồng đội có thể nhận một trận thua đậm tại thủ đô.

img

 Công Phượng cần một sức bật mới cho bản thân. Ảnh: Zing

Phát biểu trước trận đấu, rất bất ngờ là HLV Graechen lại không nói nhiều về vấn đề chuyên môn, thay vào đó, ông đi nhận xét về những cậu học trò nổi bật trong đội. Theo nhà cầm quân người Pháp, so với những gương mặt cùng trang lứa như Xuân Trường, Tuấn Anh và Đông Triều, Công Phượng đã có sự phát triển nhanh trong năm 2014, thế nhưng thời gian gần đây, tiền đạo gốc Nghệ An lại có sự chững lại về chuyên môn và không còn mang tới nhiều đột phá.

“Công Phượng là người phát triển nhanh nhất nhưng thực tế, cậu ấy đang chững lại. Ngược lại, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường mới chính là những người phát triển vững chắc và hợp lý hơn. Công Phượng được chơi ở vị trí tôn bật khả năng cá nhân của cậu ấy, đó là lợi thế. Thêm nữa, Công Phượng không gặp phải chấn thương dài hạn như đồng đội. Tuấn Anh phải nghỉ 8 tháng, Đông Triều cần 9 tháng dưỡng thương còn Xuân Trường 4 tháng nay chưa thi đấu. Họ không có cơ hội thể hiện được nhiều”, HLV Graechen trả lời phỏng vấn trên VTC News.

“Trong hai, ba năm tới, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều sẽ phát triển theo hướng chuyên môn hóa vị trí cá nhân. Với việc thường xuyên được thi đấu, họ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, học hỏi và trưởng thành hơn. Trong hai năm tới, cầu thủ cũng sẽ phát triển tốt hơn về mặt thể hình”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Với một người đã ăn tập cùng lứa Công Phượng suốt 8 năm qua như HLV Graechen, rõ ràng những gì ông nói rất đáng để lưu tâm. Tuy nhiên, thực tế thì đây không phải lần đầu tiên, nhà cầm quân người Pháp cố tình “hạ thấp” cậu học trò mang áo số 44 ở HAGL. Ở giải U21 Quốc tế hối tháng 11 năm ngoái, ông từng chê Công Phượng quá cá nhân và thiếu hiệu quả, rồi nhiều lần trừng phạt tiền đạo này bằng cách đẩy anh lên ghế dự bị. Và sau mỗi lần như thế, Công Phượng đều nhanh chóng tỏa sáng trở lại, ghi những bàn thắng rất quan trọng.

Ở trận đấu với CAND, ngoài quả sút luân lưu quyết định để mang về tấm vé đi tiếp cho HAGL, Công Phượng không để lại nhiều dấu ấn đậm nét nào. Vẫn là sự rườm rà trong lối chơi và nhiều lần bỏ lỡ các cơ hội tấn công của đội. Cần phải có một “cú hích” nào đó cho Công Phượng, chứ không nên để anh bay bổng trong viễn cảnh là ngôi sao sáng giá nhất của U23 Việt Nam vừa trở lại CLB. HLV Graechen quá hiểu về cậu học trò và một lần nữa dùng chiêu khích tướng.

Tất nhiên, cái mà HLV Graechen cần, không phải là một Công Phượng bùng nổ trước Hà Nội T&T vào chiều nay, mà còn là sự ổn định ở phía trước. HAGL vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, phía trước lại là một lịch thi đấu khắc nghiệt, chỉ có những bàn thắng và sự xuất sắc của Công Phượng mới có thể giúp đội tiến về phía trước để hoàn thành mục tiêu trụ lại V.League.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem