Trao đổi với báo chí, HLV Guillaume vẫn giữ được vẻ thản nhiên thường thấy khi cùng các học trò nhận trận thua thứ 3 liên tiếp: “Các cầu thủ của tôi còn quá trẻ và non so với đội chủ nhà. Hôm nay, Hải Phòng đã chơi tốt, thêm nữa, họ lại có 2 ngoại binh chất lượng và chúng tôi xứng đáng… thua. Tôi nghĩ, nếu HAGL có những ngoại binh tốt như vậy, mọi chuyện sẽ khác”.
HLV Guillaume không bất ngờ trước những trận thua của HAGL. Ảnh: Hiền Anh
Phía trước, cuộc đua tại V.League 2015 còn dài và không loại trừ khả năng HAGL sẽ còn thua và lún sâu xuống đáy bảng. Trước những quan ngại về vấn đề này, ông thầy người Pháp bày tỏ: “Các cầu thủ cần tích lũy thêm kinh nghiệm, và tôi tin mọi thứ sẽ tốt dần lên. Việc được báo chí nhắc đến quá nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ trẻ. Kết quả đương nhiên quan trọng, nhưng theo tôi, những trận thua như vừa qua có ích nhiều cho các cầu thủ của tôi”, HLV Guillaume chốt lại.
Vào cuối tuần này, HAGL sẽ tiếp tục có trận đấu được dự đoán là vô cùng khó khăn khi tiếp SHB.Đà Nẵng đang đứng đội sổ trên bảng tổng sắp và vô cùng khát điểm ở vòng 5.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.