HLV Kiatisak trổ tài giúp HAGL lội ngược dòng trước SLNA

Song Minh Thứ sáu, ngày 22/01/2021 19:20 PM (GMT+7)
Bầu Đức cùng rất đông CĐV HAGL có mặt trên sân Pleiku đã được tận hưởng vị ngọt chiến thắng khi thầy trò HLV Kiatisak đá bại SLNA.
Bình luận 0

45 phút nhọc nhằn của HAGL

Trong trận đấu sớm vòng 2 V.League 2021 trên sân Pleiku chiều nay (22/1), SLNA dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các tiếp cận lối chơi.

Họ biết chắc chủ nhà HAGL sẽ  đẩy cao đội hình tấn công với quyết tâm giành trọn 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. Việc của đội bóng xứ Nghệ là tập trung chơi phòng ngự, áp sát thật nhanh hạn chế tối đa khoảng trống trên sân và chờ cơ hội.

SLNA đá áp sát rất nhanh khiến HAGL không có nhiều khoảng trống để xử lý bóng. Ảnh: 24h

SLNA đá áp sát rất nhanh khiến HAGL không có nhiều khoảng trống để xử lý bóng. Ảnh: 24h

Thực tế, khi Xuân Trường trong vai trò "nhạc trưởng" HAGL còn đang loay hoay "chia bài". Các vệ tinh xung quanh trên hàng công như Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng, đặc biệt là ngoại binh Brazil Brandao còn chưa tìm thấy nhau thì SLNA đã có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Tuấn Linh.

Từ một đường chuyền vượt tuyến, Phan Văn Đức thoát xuống tinh tế phá bẫy việt vị. Chỉ tiếc là pha xử lý bước 1 của anh lại lỗi một chút, để bóng rơi đúng chân trụ đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Nhưng SLNA cũng không phải chờ lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh trái, một tình huống lộn xộn diễn ra trong vòng cấm HAGL và Felipe (số 90) đã nhanh chân dứt điểm cận thành lập công.

HLV Kiatisak trổ tài giúp HAGL lội ngược dòng trước SLNA - Ảnh 2.

SLNA ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới chủ nhà HAGL. Ảnh: 24h

Thua trước, HAGL càng nỗ lực gia tăng sức ép để hy vọng mang tới niềm vui cho bầu Đức có mặt trên khán đài sân Pleiku.

Phút 22, từ quả phạt góc bên cánh phải, Công Phượng có cơ hội dứt điểm nhanh ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng cột dọc hỏng ăn.

Tấn công nhiều nhưng khá bế tắc khi tiếp cận vòng cấm SLNA, HAGL đã tìm được lợi thế khi tuyển thủ U22 Việt Nam Thái Bá Sang (số 86-SLNA) phạm lỗi với Văn Toàn và phải nhận thẻ vàng thứ 2 phút 36.

Những phút cuối hiệp 1, SLNA chơi thiếu người nhưng vẫn đứng vững trước sức ép từ HAGL.

Ngay cả khi Memovic đánh đầu khá hiểm phút 42 thì thủ môn Nguyễn Văn Hoàng vẫn kịp đổ người giữ sạch lưới cho SLNA sau 45 phút đầu tiên.

HLV Kiatisak trổ tài

Chơi hơn người mà chấp nhận thua cuộc có lẽ là điều không thể chấp nhận được đối với một HLV đầy cá tính như Kiatsak.

Sự cổ động nhiệt tình, vô tư của các CĐV phố Núi như càng thúc giục "Zico Thái" phải sớm có quyết định mạo hiểm, sau khoảng hơn 10 phút đầu hiệp 2 hãm thành liên tiếp nhưng vẫn chưa tìm được bàn thắng.

Phút 58, HLV Kiatisak quyết định rút trung vệ Memovic ra, thay vào đó là chân sút ngoại nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.

Với quyết định này, Kiatisak đã thực sự mạo hiểm và quyết đoán. Cần nhớ, trước đó khi HAGL chơi với bộ đôi trung vệ Kim Dong-su và Memovic, SLNA vẫn có khoảng trống phản công nguy hiểm và nếu như Felipe tận dụng tốt cơ hội đối mặt phút 57 để gia tăng cách biệt thì có lẽ HAGL đã lâm nguy!

Và rồi sự tự tin của Kiatisak đã phát huy hiệu quả. Phút 66, Công Phượng phối hợp cùng Brandao để ngoại binh này thoát xuống xâm nhập vòng cấm bên cánh trái trước khi chuyền "dọn cỗ" vào trong cho Minh Vương dứt điểm gỡ hòa 1-1.

HLV Kiatisak trổ tài giúp HAGL lội ngược dòng trước SLNA - Ảnh 4.

Văn Toàn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL trước SLNA. Ảnh: 24h

Khoảng thời gian sau đó, HAGL vẫn duy trì sức ép nhưng hàng thủ SLNA chơi rất kiên cường.

Phút 80, Kiatisak đưa ra 2 sự thay đổi người tiếp theo đủ để "đánh gục" SLNA: Đức Lương, Ngọc Quang vào sân thế chỗ Hồng Duy, Minh Vương.

Phút 83, chính Đức Lương là người "châm ngòi" tấn công từ bên cánh trái với đường chuyền hợp lý cho Công Phượng.

Bóng sau đó được luân chuyển cho Brandao chuyền tới Nguyễn Trung Đại Dương "làm tường" trong vòng cấm để Văn Toàn có cơ hội sút bóng nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng đã khiến những nỗ lực có điểm của SLNA trong thế chơi thiếu người trở nên vô vọng.

Thực tế, nếu chỉn chu hơn trong những cơ hội cuối trận, HAGL đã có thể thắng đậm hơn.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước SLNA cũng đủ để bầu Đức và các CĐV phố Núi vui.

Và điều quan trọng nhất, HLV Kiatisak đã cho thấy anh biết cách "xoay chuyển" tình hình trong thế khó!

Văn Toàn: "Tôi rất vui với bàn thắng mình ghi được, và quan trọng nhất là SLNA đã giành chiến thắng. Trước trận đấu này, HAGL đã chịu nhiều áp lực khi đã để thua trận ra quân. 3 điểm có được SLNA sẽ giúp chúng tôi tự tin chơi tốt hơn trong thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem