HLV Mourinho “nổi điên” khi M.U vùi dập St Etienne

Thứ sáu, ngày 17/02/2017 07:01 AM (GMT+7)
Vị chiến lược gia của Quỷ Đỏ tỏ ra không mấy vui mừng dù rằng đội nhà đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 Europa League sau chiến thắng đậm 3-0 trước đội bóng Pháp.
Bình luận 0

Nếu như Tottenham thua trận thì một đội bóng khác của giải NHA là Man Utd lại có được trọn vẹn niềm vui chiến thắng khi đánh bại đối thủ tới từ nước Pháp St Etienne với tỷ số đậm 3-0. Với đẳng cấp chênh lệch, các cầu thủ M.U đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tung ra những pha tấn công nguy hiểm hướng về khung thành đội khách.

Phút 15, Ibra có bàn thắng đầu tiên từ một pha sút hàng rào. Bóng đi sệt và đập chân cầu thủ St Etienne,đổi hướng khiến cho thủ thành Stéphane Ruffier không thể cản phá. Có bàn thắng dẫn trước, M.U chơi khá thong dong và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, nếu may mắn hơn Pogba hay Martial hoàn toàn có thể giúp đội nhà nới rộng khoảng cách.

img

HLV Mourinho không hài lòng với thái độ của các cầu thủ M.U trước trận đấu.

Trong một ngày mà các chân sút bên phía M.U tỏ ra kém duyên thì trung phong Ibra một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn trước Erienne khi có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất hat-trick trong cuộc đối đầu này. Trước đó, lão tướng người Thụy Điển từng có được 14 bàn thắng trong 13 lần đối đầu đại diện nước Pháp.

Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số đậm, HLV Mourinho tỏ ra không mấy hài lòng. Phát biểu sau trận đấu, ông nói: “M.U đã thiếu tập trung trước khi bước vào trận đấu quan trọng này. Các cầu thủ quá ồn ào, cợt nhả với nhau và tỏ ra quá thoải mái trước trận đánh lớn. Cảm giác như họ đã không nghiêm túc vậy. Tôi không hề vui về điều này chút nào. Vào thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã rất bực tức.”

Ngoài ra, HLV Mourinho cũng nói về sự vắng mặt của siêu sao Mkhitaryan: “Chúng tôi có 1 vài trường hợp bị ốm vào buổi sáng hôm trước, Rooney, Carrick và Mkhitaryan đã gặp vấn đề. Jones cũng chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại rất khỏe mạnh và hoàn toàn phù hợp để thi đấu. Chúng tôi có gắng thi đấu như 1 đội bóng mạnh nhất có thể và đã làm khá tốt.”

Trong khi đó, Christophe Galtier, HLV của đội khách Saint-Etienne chia sẻ: “Đây là 1 thất bại cay đắng. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được. Tôi thấy Mourinho phát điên khi hiệp 1 kết thúc nên cảm thấy được những gì mình sẽ phải hứng chịu trong hiệp 2. Họ đã thi đấu khác hẳn.

Mặc dù M.U đã thắng 3-0 nhưng thực tế, họ chỉ tạo ra nhiều cơ hội mà không thể ghi bàn, giống Saint-Etienne mà thôi. 2 sai lầm sơ đẳng của trọng tài đã dẫn tới 2 bàn thua tiếp theo của chúng tôi và điều đó là không thể chấp nhận được”.

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem