Với thắng lợi 2-0 trên sân
nhà, Olympiacos vẫn giành vé vào chơi ở vòng tứ kết Champions League, ngay cả
khi họ để thua với cách biệt 1 bàn trong cuộc tái
đấu tại sân Old Trafford vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).
HLV Michel quyết đẩy M.U chìm sâu vào khủng hoảng.
Mặc dù vậy, chiến lược gia
người Tây Ban Nha và các học trò vẫn hạ quyết tâm “nhuốm màu ác mộng” cho M.U
ngay tại Nhà hát của những giấc mơ để hiên ngang giành tấm vè đi tiếp.
HLV Michel phát biểu trong
cuộc họp báo trước trận đấu: “Trong trận đấu sắp tới, Olympiacos sẽ nhập cuộc
với lối chơi tấn công và cố gắng ghi được bàn thắng trước. Mục tiêu của chúng
tôi là đánh bại M.U ngay tại sân Old Trafford và đẩy họ chìm sâu vào cuộc khủng
hoảng.
Thời gian gần đây, M.U đang
gặp rất nhiều khó khăn sau những thành tích bết bát trên mọi đấu trường. Có thể
nói, họ không còn là một thế lực của bóng đá châu Âu như những năm trước đây.
Đó là lý do tại sao tôi và các học trò có thêm sự tự tin vào khả năng mình sẽ
giành chiến thắng.
Tuy nhiên, nói như vậy không
có nghĩa là Olympiacos sẽ vào trận với thái độ chủ quan, bởi việc dẫn trước 2-0
không phải là một lợi thế quá lớn. Mặt khác, trong đội hình M.U hiện nay vẫn
đang sở hữu khá nhiều ngôi sao đẳng cấp và có khả năng tạo ra sự khác biệt”.
Trong trận đấu tới,
Olympiacos sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Javier Saviola. Tuy
nhiên, một chân sút khác của đội bóng đến từ Hy Lạp là Michael Olaitan lại
không thể góp mặt vì lý do chấn thương.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.