HLV U22 Indonesia tuyên bố mang HCV về nhà và... cái kết

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 12/12/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trước khi bước vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, HLV Indra Sjafri nhấn mạnh rất nhiều vào cụm từ “phục thù”, rồi mang HCV về nhà hay U22 Indonesia sẽ thắng, nhưng khi chứng kiến sức mạnh thực sự của U22 Việt Nam, ông chỉ lặng người đứng nhìn...
Bình luận 0

Trận đấu thuộc vòng bảng, U22 Indonesia sớm vượt lên dẫn trước U22 Việt Nam nhờ tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Sau khi có bàn thắng, HLV Indra Sjafri đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công để bảo toàn tỷ số. Rất tiếc, họ đã không thể làm được điều đó khi trong hiệp 2, Thành Chung và Hoàng Đức đã xuất sắc mang về 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam, qua đó giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo ngược dòng thắng 2-1.

img

HLV Indra Sjafri lặng người khi chứng kiến U22 Indonesia thua thảm U22 Việt Nam 0-3.

Trước khi bước vào cuộc tái đấu tại chung kết bóng đá nam SEA Games 30, HLV Indra Sjafri đã nhắc lại cuộc đối đầu ở vòng bảng. Nhà cầm quân 56 tuổi này cho rằng, đó là trận đấu mà U22 Indonesia đã chơi hay hơn và tuyên bố sẽ đòi lại món nợ trước U22 Việt Nam. Thậm chí ông còn tự tin tuyên bố, đại diện xứ vạn đảo sẽ mang tấm HCV về nhà.

Tuy nhiên, 90 phút trên sân Rizal tối qua (11/12) đã khiến HLV Indra Sjafri phải nhận ra sự thật, U22 Việt Nam ở một đẳng cấp khác so với U22 Indonesia. Tung ra đội hình giàu sức tấn công, nhưng U22 Việt Nam lại không chơi tấn công phủ đầu, thay vào đó nhập cuộc chậm và nhường hẳn tuyến giữa cho đối phương. Họ điềm tĩnh và tận dụng những sai lầm của đối phương để đưa ra đòn trừng phạt.

Cả 3 bàn thắng từ Văn Hậu (cú đúp) và Hùng Dũng đều đến ở những thời điểm mà hàng thủ U22 Indonesia hoặc không thể bọc lót tốt cho nhau, hoặc quá thất thế về mặt thể hình. Có cảm giác, chỉ cần tăng tốc hoặc có những tình huống có định, U22 Việt Nam sẽ ghi bàn. Theo chiều ngược lại, U22 Indonesia cầm bóng nhiều, ban bật nhiều, nhưng bế tắc thực sự. Cả trận, họ chỉ có 3 lần dứt điểm thực sự nguy hiểm.

Chứng kiến U22 Việt Nam quá dễ dàng để vượt qua U22 Indonesia, HLV Indra Sjafri chỉ còn biết "chết lặng" ngay trên sân. Sau trận đấu, ông vẫn một lần nữa khẳng định, các học trò của mình đã chơi rất hay, nhưng thừa nhận đối phương ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem