-
Lần đầu giết người năm 24 tuổi, kẻ sát nhân Trung Quốc có vỏ bọc bình thường chỉ ngưng tay sau khi bị thương lúc gây án.
-
Sau 2 ngày cho con gái đi chơi cùng người yêu mà không thấy con về hoặc điện về nhà, bà Nguyễn Thị X, ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, như ngồi trên đống lửa. Bà liên tục gọi điện cho con gái nhưng không có tín hiệu. Rồi bà rụng rời chân tay khi sáng 3.5.2012, bà nhận được điện thoại của con rể tương lai báo hung tin đã sát hại con gái bà và bỏ xác trên núi Thiên Văn, Kiến An…
-
Người chồng buộc tội vợ ngoại tình khiến bản thân không kiềm chế được gây ra án mạng. Những đứa con khóc nức nở bảo vệ mẹ giữa chốn pháp đình