Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Phận má hồng truân chuyên

NH Thứ sáu, ngày 28/05/2021 18:40 PM (GMT+7)
Đằng sau một sự nghiệp đầy hào quang với bảy HCB SEA Games và kỷ lục 17 năm liên tiếp dự giải VĐQG, cựu phụ công Phạm Thị Kim Huệ cũng không ít lần lao đao.
Bình luận 0

Người hâm mộ bóng chuyền những năm cuối thập niên 1990 ít nhiều bị ấn tượng bởi mũi đánh nhanh mang áo số 5 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin và sau này là CLB Ngân hàng Công thương. Nhắc tới Kim Huệ là nhắc đến miếng đánh sở trường dậm nhảy một chân sau đầu làm nên thương hiệu. Chưa đầy 19 tuổi, cô thậm chí được giao băng đội trưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển - trẻ nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Phận má hồng truân chuyên - Ảnh 1.

Kim Huệ thời còn thi đấu nổi tiếng với lối chơi máu lửa và kiên cường. Ảnh: FBNV.

Nhưng mọi thứ không mãi bằng phẳng với Kim Huệ. Mà cực điểm là năm 2006, khi cô lên bàn mổ rồi phải trở lại thi đấu chỉ sau đó hai tuần. Hệ quả, cuối năm đó Kim Huệ tái phát chấn thương và một lần nữa phải phẫu thuật. Nhưng vì mổ trái tuyến, cô phải bỏ tiền túi để chữa thương. Cảm thấy bị bạc đãi, cộng thêm những bất đồng nối dài khác, Kim Huệ tính giải nghệ rồi lấy chồng sinh con năm 2007.

Hai năm sau được mời trở lại rồi gắn bó thêm ba năm, Kim Huệ quyết định kết thúc mối tình 16 năm với Bộ tư lệnh Thông Tin. Lúc ấy, có chuyên môn cao, phong độ tốt, nhan sắc và sự nổi tiếng, Kim Huệ nhận được không ít lời đề nghị từ các đội bóng khác. Nhưng lùm xùm tự quyết định ra đi khiến cô mất một năm phải chơi ở giải hạng A1 cho đội Hà Nội.

Kim Huệ chọn CLB Ngân hàng Công thương là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Việc chuyển từ nơi cho mình sự nghiệp đến nơi viết tiếp giá trị bản thân là không dễ dàng. Nhưng điều đó giúp Kim Huệ thêm một lần nữa khẳng định dù khoác màu áo nào, cô vẫn là phụ công xuất sắc ở mọi đấu trường. "Quyết định chuyển CLB của tôi cũng chỉ vì kinh tế. Khi đó, tôi mới lập gia đình rồi sinh con, cuộc sống khó khăn quá mà lương ở Bộ Tư lệnh Thông tin không đủ sống. Nhìn bên ngoài, người ta tưởng tôi hạnh phúc lắm nhưng có những nỗi niềm tôi cứ phải giấu đi", cô cho biết.

Lần cuối cùng Kim Huệ khoác áo đội tuyển là SEA Games 2017 diễn ra ở Malaysia. Việc chưa thể một lần đưa bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi hậu tại sân chơi khu vực sau bảy lần vào tới các trận chung kết SEA Games là nỗi trăn trở lớn nhất của Kim Huệ, mà đến cả bây giờ, sau thời gian dài giải nghệ, cô vẫn cảm thấy nhiều tiếc nuối.

Chính thức kết thúc sự nghiệp VĐV sau mùa 2018, Kim Huệ được bổ nhiệm làm trợ lý HLV tại CLB Ngân hàng Công thương, hỗ trợ công tác huấn luyện chuyên môn cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Và sẽ không có gì để nói nếu như đội bóng ngành ngân hàng không chảy máu lực lượng quá nhiều trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2021. Kim Huệ được đưa lên làm HLV trưởng, đứng trước những áp lực lớn và đối diện với việc phải xây dựng một đội bóng không còn là chính họ của những mùa trước nữa. Các cầu thủ trụ cột nộp đơn xin nghỉ, đẩy nữ tướng quê Hà Nội vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Tuy vậy, bỏ qua tất cả, từ những khó khăn nội tại tại CLB Ngân hàng Công thương, đến những lùm xùm chuyển nhưởng liên quan đến Bamboo Airways Vĩnh Phúc và cả án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực, Kim Huệ quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành ngân hàng, như một cách để khẳng định bản lĩnh của mình.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Phận má hồng truân chuyên - Ảnh 2.

Bên cạnh chuyên môn, Kim Huệ còn gây nhiều thiện cảm với người hâm mộ bởi vẻ ngoài duyên dáng. Ảnh: FBNV.

Gọi Kim Huệ là một "cường nữ" trong chuyên môn chưa bao giờ là sai, nhất là qua cách cô thi đấu. Nhưng không phải ai cũng biết cô còn có niềm đam mê với golf và thú vui sưu tập Zippo – những chiếc bật lửa bằng kim loại.

Cá tính ấy cũng góp phần làm nên một Kim Huệ mạnh mẽ và mãnh liệt trong tình yêu. Là người phụ nữ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình nhỏ trọn vẹn nhưng theo Kim Huệ, tình cảm là câu chuyện nhân duyên. "Có quá nhiều áp lực, đặc biệt là về mặt kinh tế trong cuộc sống hôn nhân mà trước đó có lẽ vì quá yêu người ta chưa thể nhìn ra", cô chia sẻ về lý do đổ vỡ. "Lâu dần, mọi thứ cứ như 'giọt nước tràn ly', chúng tôi không chịu được nhau nên đành chia tay. Chuyện tình cảm, khi đến được với nhau là duyên, khi chia tay là hết duyên, chẳng do lỗi của ai, tôi nghĩ thế cho đơn giản".

Thay vì than vãn, Kim Huệ luôn nhìn thẳng vào vấn đề để xử lý theo cách tích cực nhất. Lúc này – Huệ Anh, cô con gái nhỏ đang ở tuổi trưởng thành chính là nguồn động lực lớn nhất cho những mục tiêu công việc tiếp theo của cựu đội trưởng Việt Nam. Thất bại trong hôn nhân đã qua, chắc chắn, không là dấu chấm hết của Kim Huệ trong đời sống tình cảm. Bởi, như cô tự nhận, bản thân là một người phụ nữ biết mình muốn gì và trân trọng những nhu cầu của cá nhân. Vậy nên Kim Huệ luôn dành cho mình cơ hội để mở lòng, để tìm kiếm một người bạn phù hợp và đồng điệu trong cuộc sống.

Không ít lần đứng trước những lựa chọn từ công việc đến tình yêu, nhưng ở Kim Huệ luôn toát lên sự tự tin và đảm bảo rằng dù sự lựa chọn có khó khăn đến mức nào, cô luôn đi theo con tim và lý trí của mình. Bởi cô tin vào tình yêu, nơi sẽ giúp cô có nguồn năng lượng mạnh mẽ để hoàn thành trách nhiệm của một VĐV, cũng là nơi nương tựa cho trái tim người phụ nữ đã đi qua không ít thăng trầm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem