Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lizzie, 25 tuổi, hiện đang sống ở thủ đô London, Anh. Cách đây không lâu, cô phát hiện, chú kỳ đà châu Úc tên là George đã mắc căn bệnh ung thư não, sau khi được cô nhận nuôi từ một trung tâm giải cứu động vật hoang dã hồi năm ngoái.
Ảnh: Sun |
Vô cùng bàng hoàng và đau xót, Lizzie nhất quyết không bỏ rơi “người bạn bé nhỏ”. Cô đề nghị chồng chưa cưới Chris Fisher tạm gác lại chuyện hôn sự, dùng số tiền họ dành dụm cho đám cưới để chữa bệnh cho kỳ đà George.
“Chris biết rằng, George luôn là ưu tiên số một của tôi”, cô giáo Lizzie chia sẻ.
“Tôi cảm mến George ngay từ giây phút đầu tiên tôi gặp nó, và tôi biết, mình sẽ làm tất cả những gì có thể để chăm sóc nó chu đáo. Vì thế, bây giờ, chúng tôi không còn tiền để tổ chức đám cưới”.
Được biết, bệnh tình của chú kỳ đà George đã thuyên giảm ít nhiều sau lần điều trị hóa chất đầu tiên.
“George là quan trọng nhất đối với Lizzie”, Chris nói với vẻ đầy thấu hiểu.
Thu Thảo