Hoàng Vũ Samson lập hat-trick giúp Hà Nội T&T hạ gục HAGL

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 27/07/2014 19:10 PM (GMT+7)
Chiều 27.7, đương kim vô địch Hà Nội T&T đã vượt qua đội khách HAGL trong trận đấu ở vòng 22 V.League 2014 trên sân Hàng Đẫy. Người tỏa sáng giúp đội bóng Thủ đô giành đủ 3 điểm là ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson với một cú hat-trick...
Bình luận 0

Danh sách thi đấu:

Hà Nội T&T: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Cyrus, Duy Khánh, Hồng Tiến; tiền vệ Ngọc Duy, Sỹ Cường, Hector, Văn Quyết; tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

HAGL: Thủ môn Tuấn Mạnh, hậu vệ Đức Lương, Văn Pho, Nguyễn Hoàng Helio, Văn Long; tiền vệ Ngọc Luận, Quý Sửu, Minh Hoàng, Hoàng Thiên; tiền đạo Timothy, Felix.

Tin không vui cho Hà Nội T&T khi ngoài việc thiếu vắng tiền vệ Văn Hiếu (đã nhận đủ 3 thẻ vàng), họ còn bất ngờ mất thêm trung vệ Văn Biển – người đã có tên trong đội hình xuất phát nhưng lại bất ngờ bị chấn thương khi khởi động trước khi vào trận (Duy Khánh đá thay). Ngoài ra, tiền vệ Thành Lương vẫn còn bị đau và không đá chính.

Chơi trên sân khách nhưng HAGL đã chủ động nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 3, từ quả đá phạt hàng rào của Hoàng Thiên ngay sát vòng cấm chếch bên cánh trái, Timothy có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Và chỉ sau đó 1 phút, đội bóng Thủ đô đã phải nhận bàn thua. Có bóng bên cánh trái bên phần sân nhà, đội trưởng Gonzalo chuyền ngang bất cẩn để Felix (số 11-HAGL) cướp được bóng băng xuống hạ gục thủ môn Hồng Sơn mở tỷ số cho HAGL.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội T&T cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng có cảm giác như các học trò HLV Phan Thanh Hùng không có được trạng thái tâm lý tốt nhất sau khi nhận bàn thua sớm. Phút 18, Ngọc Duy đá phạt ngoài vòng cấm chếch bên cánh phải cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Đến phút 20, Quốc Long tạt bóng từ bên cánh phải sát đường biên ngang vào cho Gonzalo bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 29, từ đường chuyền bên cánh trái, Gonzalo đánh đầu chiến thuật cho trung vệ Cyrus lên tham gia tấn công dứt điểm. Tiếc là Cyrus lại tỏ ra quá thiếu nhạy cảm, sút bóng đi nhẹ, không hiểu để thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL) bắt gọn.

Phải đến phút 31, Hà Nội T&T mới tìm được bàn gỡ. Từ bên cánh phải, Sỹ Cường chuyền bóng sệt vào trong vòng cấm cho Gonzalo làm động tác giả, bỏ bóng cho Hoàng Vũ Samson dứt điểm nhanh gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. 

Gỡ bỏ được gánh nặng tâm lý, 15 phút cuối hiệp 1 chứng kiến những pha tấn công khá nhuần  nhuyễn của Hà Nội T&T. Phút 42, Hector thực hiện màn “solo” hoàn hảo xâm nhập vòng cấm chếch bên cánh trái trước khi chuyền vào cho Hoàng Vũ Samson. Nhưng trong tình huống này, thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL) đã kịp bay người cản phá, không cho bóng tới được chân Hoàng Vũ Samson, cứu thua cho đội nhà. 

Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 44. Văn Quyết đột phá bên cánh phải rồi chuyền vào cho Hoàng Vũ Samson khống chế bóng gọn gang trước khi dứt điểm căng cận thành hoàn thành cú đúp cho riêng mình nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội T&T.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội T&T vẫn kiểm soát tốt thế trận. Phút 57, từ một pha dàn dựng tấn công đẹp mắt, Văn Quyết thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Hoàng Vũ Samson băng xuống hoàn thành cú hat-trick gia tăng cách biệt 3-1 cho Hà Nội T&T. Với 3 bàn thắng vào lưới HAGL, Hoàng Vũ Samson (22 bàn) đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2014, hơn Timothy (HAGL) 4 bàn. 

Khoảng 30 phút cuối trận, Hà Nội T&T vẫn kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào. Bên kia chiến tuyến, Timothy cũng có những cơ hội khá ngon ăn nhưng anh cũng không thể một lần thành công. Thắng trận chung cuộc 3-1, Hà Nội T&T (44 điểm) vẫn xếp thứ 2 trên bảng tổn sắp, kém đội đầu bảng Bình Dương (đã thắng chủ nhà Quảng Nam 3-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ) 1 điểm. Nói cách khác, cuộc đua song mã giữa Bình Dương, Hà Nội T&T hướng tới ngôi vô địch vẫn hứa hẹn đầy kịch tính ở 2 vòng đấu cuối cùng.

Kết quả 4 cặp đấu còn lại của vòng 22: Hải Phòng hòa ĐT.LA 1-1, Thanh Hóa hòa SLNA 0-0, An Giang thua Than Quảng Ninh 1-2, Đồng Nai thắng SHB.Đà Nẵng 2-1. 

Với những kết quả nói trên, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vẫn thuộc về Thanh Hóa (37 điểm), hơn đội xếp ngay phía sau SHB.Đà Nẵng 2 điểm. Ở phía cuối bảng, An Giang (12 điểm) gần như đã chính thức nhận vị trí đội sổ gắn với tấm vé chơi trận play-off cuối mùa do kém hai đội xếp trên là ĐT.LA, Hải Phòng 6 điểm và thua cả hiệu số bàn thắng-thua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem