Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong
-
Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trên xe buýt nhà trường vào ngày 6/8 gây chấn động dư luận những ngày qua. Cùng Dân Việt nhìn lại toàn cảnh vụ việc qua infographic dưới đây.
-
Chiếc xe Ford Transit là phương tiện khá phổ biến ở Việt Nam dành chuyên chở các nhóm hành khách nhỏ. Với ưu thế không kềnh càng, trần cao tạo cảm giác thoáng, chiếc xe dễ dàng di chuyển trên những đường phố chật hẹp và đông đúc ở các đô thị lớn của Việt Nam. Nhưng xe Ford Transit có nên được sử dụng để làm xe buýt đưa đón học sinh?
-
Những kỹ năng tưởng chừng như rất đơn giản nhưng có thể giúp trẻ nhỏ có hy vọng sống sót nếu rơi vào trường hợp bị bỏ quên như học sinh lớp 1 trường Gateway.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
-
Ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng công an quận Cầu Giấy cũng khẳng định cháu bé đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Nhà chức trách từ chối trả lời nguyên nhân và cần thêm thời gian để điều tra vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.
-
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết ông đã nắm bắt được thông tin về vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong vào ngày 6/8 trên xe buýt nhà trường.
-
Tại buổi họp báo thông tin về việc bé trai 6 tuổi tử vong tại trường Geteway, đại diện Phòng GD-ĐT Cầu Giấy cho biết, không có trường quốc tế trong quy định.
-
Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường quốc tế Gateway.
-
Một bé trai 6 tuổi đã tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội). Sáng nay (7/8), quận Cầu Giấy chính thức thông tin về vụ việc thương tâm này.
-
Cháu L, học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway (Hà Nội) đã tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe bus đón trẻ đến trường buổi sáng, đến chiều mới được phát hiện ra. Chỉ nghe chuyện, mọi người đã rùng mình đau đớn, đau cho suốt 1 ngày sợ hãi, kiệt sức mà không được cứu của đứa trẻ.