Hội Nông dân giúp công nhân, sinh viên bớt nhọc nhằn

Thứ sáu, ngày 23/11/2012 14:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hội Nông dân (ND) quận Thủ Đức, TP. HCM đang vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn nhằm giúp công nhân, sinh viên (CN-SV) giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Dăn - Phó Chủ tịch Hội ND quận Thủ Đức cho biết, do tốc độ đô thị hóa trên địa bàn nhanh nên một số hội viên ND có ít đất sản xuất đã chuyển sang làm dịch vụ nhà trọ phục vụ CN-SV ở các khu công nghiệp và trường đại học trên địa bàn.

img
Được Hội Nông dân quận vận động, bà Trần Thị Nở (phải) cho CN-SV mượn đất trồng rau.

Cam kết không tăng giá nhà, giá điện...

Theo ông Dăn, trước tình trạng nhiều chủ nhà trọ tăng giá cho thuê nhà, tăng giá điện, giá nước làm cho người thuê nhà thêm khó khăn, Hội ND quận đã chỉ đạo Hội ND các phường vận động các chủ nhà trọ là hội viên ND không tăng giá thuê nhà, không thu tiền điện, tiền nước quá quy định của thành phố, cho CN-SV mượn đất trống để trồng rau cải thiện đời sống.

Qua vận động, đa số các chủ nhà trọ trên địa bàn làm cam kết không tăng giá nhà trọ, giá điện, đồng ý cho CN-SV mượn đất trống để sản xuất. Điển hình như hộ bà Trần Thị Nở ở khu phố 4, phường Linh Xuân cho CN-SV mượn 500m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Thơm ở khu phố 2, phường Bình Chiểu cho CN-SV mượn 300m2 đất; gia đình ông Trương Văn Luật, ở khu phố 1, phường Linh Trung cho mượn 50m2 đất…

Giúp các em là niềm vui

Bà Nở cho biết, gia đình bà có 3.000m2 đất, bà làm 19 phòng trọ (mỗi phòng 14m2), giá cho thuê mỗi phòng từ 400.000-500.000 đồng, bằng 50-60% giá thị trường. Còn đất trống khoảng 500m2, bà cho CN-SV mượn để trồng rau đậu rồng, bạc hà, rau lang, củ mì (sắn)… cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bà Nở tâm sự: "Đa số CN-SV đều là người ở các tỉnh lên thành phố kiếm sống và học tập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nên giúp các em, các cháu được gì thì tôi cố gắng làm".

Hai chị em Tống Thái Tuyên (sinh năm 1987) và Tống Thị Hiền (sinh năm 1989) thuê nhà bà Nở gần chục năm nay, từ khi hai em còn là sinh viên. Được bà Nở cho mượn đất trồng rau, Tuyên và Hiền không chỉ cải thiện được bữa ăn hàng ngày mà còn có rau bán để thêm tiền mua sách vở. Tuyên và Hiền đã ra trường và có việc làm ổn định, nhưng vẫn thuê phòng trọ của bà Nở.

Theo ông Dăn, không tăng giá nhà trọ, giá điện, cho CN-SV mượn đất sản xuất là góp phần bảo đảm an sinh cho CN-SV trên địa bàn. Mô hình này đã được Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao và đề nghị Hội nhân rộng...

Không chỉ vậy, bà Nở còn giúp CN-SV làm hồ sơ cho con của họ khi đến tuổi đi học mẫu giáo và lớp 1; liên hệ với Trạm Y tế phường tiêm phòng, uống vitamin cho các cháu con em công nhân. Em nào tổ chức đám cưới, bà cho mượn sân nhà để đỡ tốn tiền thuê mặt bằng. Ngày tết, các em không có điều kiện về quê, bà liên hệ với phường tặng quà tết cho các em và mời các em cùng vui đón giao thừa với gia đình bà. Từ khi bà Nở mở phòng trọ đến nay, 19 phòng của bà lúc nào cũng có người thuê.

Ông Trương Văn Luật có 28 phòng trọ, luôn cho thuê rẻ hơn thị trường 50- 60%, ông tâm sự: “Các cháu thuê phòng chủ yếu là sinh viên Trường Đại học Nông lâm thành phố. Tuy đất nhà tôi không nhiều, nhưng tôi vẫn cho các cháu mượn để trồng rau. Giúp các cháu có điều kiện học tập thành tài là niềm vui của tôi…".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem