Hôn nhân tan vỡ
-
Ngày còn yêu nhau, tôi với chồng vốn không được gia đình chấp thuận. Tôi đã tìm mọi cách để được lấy anh ấy nhưng khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân không như những gì tôi nghĩ.
-
Ngày ra tòa, chồng mong mỏi hàn gắn gia đình còn chị cương quyết muốn được giải thoát bởi gần chục năm làm vợ, chị chưa được một ngày hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống chăn gối.
-
Câu chuyện về cuộc hôn nhân tan vỡ được Thu Thủy chia sẻ khiến công chúng không khỏi xót xa.
-
Tôi tự nhận mình đã làm hết trách nhiệm của người chồng, chăm lo cho gia đình, kinh tế khấm khá, yêu chiều vợ, khoẻ mạnh trong chuyện chăn gối. Những tưởng vợ tôi đã thấy đủ…
-
Câu chuyện được cô vợ kể lại cho rằng đó là sự mù quáng, ngu ngốc, tình yêu "ngu" (theo lời cô vợ) yêu hoàn toàn bằng con tim, không dùng lí trí đã phải trả giá bằng một anh chồng vô tâm, vũ phu và một cuộc hôn nhân nước mắt.
-
"Mình nghiệm ra rằng quyết định ly hôn chắc gì mình đã là người khổ nhất, vì thế nên suy nghĩ thấu đáo. Còn khi đã quyết định thì nên dứt điểm để mỗi người sống 1 cuộc đời khác mỗi người phải tốt đẹp hơn".
-
Nhiều phụ nữ luôn không hiểu nổi, tại sao mình đã làm tốt bổn phận của người vợ, người mẹ, cũng không làm điều gì có lỗi với chồng con, mà hôn nhân vẫn tan vỡ.
-
Mặc dù sự thật đôi khi rất khó để đối mặt nhưng kết thúc một mối quan hệ xấu trước khi nó đi quá xa, dẫn đến những thù hằn là những gì tốt nhất cho bạn và vợ/chồng bạn.
-
Để tìm kiếm được một mối quan hệ đã khó, bắt đầu một mối quan hệ còn khó hơn và để giữ gìn mối quan hệ hôn nhân luôn bền chặt thì rõ ràng không phải ai cũng làm được. Hãy tránh những tư duy sai lầm dưới đây để giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình.