Hùm xám phục hận

Thứ hai, ngày 05/04/2010 10:42 AM (GMT+7)
NTNN - Bayern Munich đã có một cuộc phục thù quá ngọt ngào trận thua ở chung kết Champions League mùa bóng 1998-1999, sau khi vượt qua M.U trong trận đấu đêm 30-3 với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

img
Bayer Munich (áo sẫm) có lợi thế không nhỏ trước M.U ở trận lượt về.

Phục thù ngọt ngào 

Đó là một trận đấu đầy cảm xúc và gay cấn chẳng kém gì trận đấu hơn 10 năm trước trên sân Nou Camp.

Giống như ở trận đấu thưở  xưa ấy, có một đội bóng mở tỷ số từ rất sớm nhưng rồi lại thua ở những phút bù giờ định mệnh. Lần này, kịch bản có đổi khác, M.U là đội mở tỷ số khi trận đấu mới chỉ diễn ra được gần 2 phút và Bayern Munich là đội lật ngược thế cờ bằng 2 bàn thắng muộn.

Bàn thắng của M.U đến từ sai lầm của trung vệ Demichelis bên phía đội chủ nhà đã không thể theo kèm Rooney khi M.U được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Còn với M.U, họ mắc quá nhiều lỗi ở trận đấu này và hai bàn thua sau những pha dứt điểm của Ribery và Olic bên phía Bayern vẫn quá ít. Rõ ràng đội bóng Anh đã nhập cuộc không thật sự tự tin ở trận đấu này.

Họ có được bàn thắng từ rất sớm nhưng điều đó có vẻ vẫn không đủ để có thể giúp họ chơi mạch lạc và sắc sảo hơn như thường lệ. Bayern mới là đội chơi hay hơn, đều và rõ nét hơn. Tuy nhiên, công bằng mà nói, những gì mà HLV Alex Ferguson đã chọn cho các cầu thủ của mình là tương đối hợp lý.

Sau trận đấu, Rooney dính chấn thương mắt cá và có thể sẽ phải nghỉ trận lượt về. Vắng Rooney có thể sẽ phá hỏng mọi tính toán cũng như cơ hội lật ngược thế cờ của M.U.

Chẳng ai có thể phản đối việc ông chọn chiến thuật 4-5-1 và lối chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. M.U đã quen với cách đánh ấy và càng lúc họ càng tỏ ra thuần thục và nhuần nhuyễn hơn. Trong suốt hiệp một của trận đấu này, M.U đã chơi rất tốt ở khâu phòng ngự.

Các tiền vệ và hậu vệ của M.U rõ ràng đã phối hợp rất tốt và họ đã đánh bại mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ chủ nhà. Khi những Ribery, Muller hay Olic tỏ ra mờ nhạt, Van Bommel mất đi những pha băng lên từ tuyến hai, Bayern chẳng còn là chính họ. Tuy nhiên, may mắn của đội chủ nhà là HLV lão làng Alex Ferguson đã bất ngờ có những sự thay đổi khó hiểu.

Sự tự tin thái quá hoặc chủ quan khinh địch đã khiến ông quyết định chuyển sang chơi đôi công với đội chủ nhà. Sai lầm lớn nhất của Ferguson là rút Carrick ra sân và thay bằng Berbatov và đưa Giggs vào sân thay Nani. Rõ ràng điều này đã khiến khả năng phòng ngự của M.U giảm đi rõ rệt và liên tục để Bayern khoan phá.

Dĩ nhiên đội bóng của HLV Louis van Gaal chẳng bỏ lỡ một cơ hội tốt đến thế để lật ngược thế cờ với hai bàn thắng của Ribery và Olic. 2-1, người Đức thở phào nhẹ nhõm và sự hài lòng được thể hiện quá rõ. Còn với M.U, họ chỉ có thể tự trách mình khi mắc quá nhiều những sai sót chết người.

Lyon đặt chân vào bán kết

Ở trận tứ kết 2, Lyon tiếp tục khẳng định bản lĩnh, đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu bằng chiến thắng tưng bừng 3-1 trước người anh em tại Ligue 1, Bordeaux. Một trận đấu mà đội chủ sân Gerland đã thể hiện được tất cả sức mạnh vốn có của mình: Hàng công mạnh mẽ, lối chơi biến ảo, đa dạng và rất hiệu quả cùng sự lấn lướt về trình độ.

Bordeaux là một hiện tượng ở mùa giải này nhưng Lyon mới là đại diện số một của nước Pháp tại châu Âu. Chiến thắng 3-1, đó có thể coi là tấm giấy thông hành của Lyon để đi tiếp vào vòng bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem