Hung thủ hiếp, giết dã man 2 bé gái khai gì?

Thứ ba, ngày 31/07/2012 07:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước khi gây án, Hoài đi ăn cưới tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Cơm no, rượu say, gã thanh niên này lang thang lên tận thôn Triều Đông và gây ra vụ trọng án.
Bình luận 0

Sau khi gây án xong, kẻ sát nhân tìm mọi cách để bỏ trốn nhưng đã bị người dân địa phương truy đuổi, tóm gọn giao cho cơ quan công an.

img
Sát thủ Đặng Trần Hoài tại cơ quan Công an thị xã Sơn Tây.

Ra tay tàn ác...

Sáng 30.7, khi phóng viên NTNN có mặt tại thôn Triều Đông (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thì Cơ quan điều tra Công an thị xã Sơn Tây đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan đến vụ trọng án.

Ông K.D.P (40 tuổi, bác ruột của 2 nạn nhân) kể lại: “Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 29.7, khi tôi đang ở nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng sang từ nhà em trai tôi là K.V.H ở kế bên. Khi sang đến cửa nhà chú H, tôi thấy có chiếc xe AirBlade đỏ vẫn đang cắm chìa khóa trong ổ máy.

Nghĩ là xe của khách đến mua hàng nên tôi rút hộ chìa khóa và vào nhà xem có chuyện gì. Vừa vào đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh cháu gái K.T.Q (SN 2008) đang nằm trên vũng máu với nhiều vết chém trên mặt và tay.

Thấy vết chém ở họng cháu máu chảy nhiều, tôi cố gắng bịt miệng vết thương để đưa cháu đi cấp cứu thì bất ngờ có 1 thanh niên lõa thể lao từ trong buồng ra vung dao chém vào mặt tôi rồi thoát ra phía cửa.

Khi mọi người nghe tiếng tôi hô hoán chạy sang thì phát hiện cháu K.T.H (SN 2004, chị ruột cháu Q) vừa bị hiếp dâm, đang hoảng loạn trong buồng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng cháu Q đã tử vong còn cháu H thì vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”.

Trốn không thoát

Theo lời khai của các nhân chứng với cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi gây án xong, kẻ sát nhân lao lên đồi sắn rồi chạy vào nhà ông T.M.H (61 tuổi), cũng là bác họ của 2 nạn nhân. Thấy gã thanh niên luôn miệng kêu cứu, nhờ giúp đỡ nhưng trên người lại chỉ có chiếc áo che vùng kín nên ông Hải đuổi kẻ khả nghi này ra khỏi nhà.

Đúng lúc này, cháu H được người cô đưa đi cấp cứu bằng xe máy đến nơi, gã thanh niên lao tới cướp xe máy nhưng không thành. Cô của cháu H phát hiện đây chính là kẻ vừa gây tội ác với cháu mình nên hô lớn.

Cùng đường, tên sát thủ giật tung cửa xe chiếc ô tô 4 chỗ vừa đi tới, chui vào trong cố thủ. Người dân phải đập vỡ kính xe để lôi gã thanh niên ra ngoài và giao cho Công an xã Cổ Đông.

Ngay trong đêm 29.7, gia đình anh K.V.H và chị K.T.T đã tổ chức đám tang cho cô con gái xấu số. Không thể chịu đựng nỗi đau quá lớn vừa ập đến, chị T đã nằm liệt giường, không ăn uống gì và chỉ khóc thương con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì gia cảnh của vợ chồng anh H - chị T rất khó khăn. Hai vợ chồng chỉ trông vào sản xuất trên mảnh ruộng nhỏ để nuôi 2 con ăn học. Hôm xảy ra vụ trọng án, chị T đang đi chợ bán mấy quả mít chín còn anh H đi lợp mái nhà giúp bố vợ ở cách đó vài trăm mét.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, kẻ hiếp dâm, giết người, tàn ác khai tên là Đặng Trần Hoài (SN 1986), trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Hoài hiện không có nghề nghiệp, mới lấy vợ được 1 năm và có con được 20 ngày.

Trước khi gây án, Hoài đi ăn cưới tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Cơm no, rượu say, gã thanh niên này lang thang lên tận thôn Triều Đông và gây ra vụ trọng án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem