Huyện phú vang
-
Nuôi trâu phục vụ cày bừa, phát triển kinh tế hộ gia đình thì ai cũng biết, nhưng chuyện “trâu khóc” mỗi khi bị bán, rời xa chủ nuôi chắc rằng không nhiều người biết đến.
-
Đi biển từ năm 13 tuổi nhưng bản thân bị bệnh nên không thể bám biển. Ông Nguyễn Ngọc Dung làm “mồi câu mực”, giữ tình yêu với biển.
-
Hai đối tượng ở Thừa Thiên - Huế thực hiện hàng loạt vụ trộm bình điện ô tô để bán lấy tiền ăn chơi đã bị công an bắt giữ.
-
Những người Huế ở tuổi xế chiều sẽ tính đến việc tìm một phần đất địa thế đẹp, để con cháu cất mộ khi họ về thế giới bên kia. Tuy nhiên, thực trạng chăm sóc cho các ngôi mộ này đang là nỗi băn khăn không nhỏ, được nhiều gia đình quan tâm khi cuộc sống ngày càng bận rộn.
-
Rong câu ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ở dạng thô chỉ từ 5-6 nghìn đồng/kg khô nhưng sau khi sơ chế, thành phẩm có giá cao gấp 20 lần.
-
Hai người dân ở Thừa Thiên- Huê phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương sau khi bị nhóm côn đồ vác dao kiếm, gậy sắt xông vào nhà tấn công giữa ban ngày.
-
Nhiều người đi đường ở Thừa Thiên- Huế chứng kiến nam thanh niên gieo mình từ trên cầu xuống sông Hương tự tử giữa đêm tối nhưng không thể ứng cứu.
-
Người dân ở Thừa Thiên- Huế bắt được con cá trê vàng dài hơn nửa mét khi ra đồng bủa lưới ngày Tết đã có việc làm đầy bất ngờ.
-
Một người dân ở Thừa Thiên- Huế bắt được con cá trê dài hơn nửa mét có màu vàng hiếm thấy khi ra đồng bủa lưới trong ngày Tết.
-
Người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế bị bắt giữ vì đột nhập nhà cậu “khoắng” nhiều vàng và tiền mặt.