Huyện tuy phước
-
Vài năm trở lại, nhiều nhà vườn ở tỉnh Bình Ðịnh đã chọn trồng cây đu đủ xen canh với các loại cây trồng ngắn ngày khác như cây ớt, sả, đậu phụng, đậu đen... cách làm này cho thu nhập tốt, phát huy hiệu quả khai thác đất đai.
-
Dân làng ở xóm cồn Chim trước nay vẫn sống hòa thuận với bầy chim trời cả vạn con ở khu rừng ngập mặn giữa đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định). Cho đến một ngày, khu rừng ngập mặn xuất hiện loài chim có tên là cồng cộc (họ chim cốc) kéo đến ngày một đông, ngang nhiên cướp tôm, cá nuôi trong đầm khiến dân xóm cồn Chim nhiều phen khốn đốn…
-
Dân làng ở xóm Cồn Chim trước nay vẫn sống hòa thuận với bầy chim trời cả vạn con ở khu rừng ngập mặn giữa đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định). Cho đến một ngày, khu rừng ngập mặn xuất hiện loài chim có tên là cồng cộc (họ chim cốc) kéo đến ngày một đông, ngang nhiên cướp tôm, cá nuôi trong đầm khiến dân xóm Cồn Chim nhiều phen khốn đốn…
-
Một phụ nữ xuất hiện đúng “phút 89” trong vụ đống vàng bỏ quên trong bao lúa ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã đến công an trình báo số tài sản là của mình.
-
Chỉ có 1 túi vàng bỏ quên trong bao lúa nhưng nhiều người tự nhận mình là chủ nhân số vàng trên, khiến người nhặt được mệt mỏi vì không biết ai là chủ nhân đích thực.
-
Bất chấp nước lũ vẫn đang ngập băng xóm ngõ, ruộng đồng, 2 chị em cháu bé ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn cố vượt biển nước ngập tới cổ, tới cằm để về nhà...
-
Dù đã hết hạn khai thác từ năm 2014, thế nhưng thời gian qua, Công ty CP Đại Tín vẫn ngang nhiên cho người vào khu vực mỏ, tiến hành khai thác đá (tại núi Hòn Chà, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định). Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và khiến dư luận rất bức xúc.
-
Tháp Bánh Ít còn có tên tháp Bạc, là di sản văn hoá nổi tiếng vừa được vào danh mục 1001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời. Tháp tọa lạc tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
-
Thi sĩ Xuân Diệu từng viết về quê mẹ cũng là nơi sinh của mình (vạn Gò Bồi, làng Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định): “Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong/ Ông đồ nho lấy cô hàng nước mắm”...