Huỳnh Đức trong tâm bão

Chủ nhật, ngày 08/08/2010 00:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bằng giờ này năm trước, Lê Huỳnh Đức còn như một tượng đài lừng lững tại sông Hàn. Nhưng chỉ một năm sau, Huỳnh Đức đang có nguy cơ “bay ghế”.
Bình luận 0
img
Huỳnh Đức ngày càng mất uy với các cầu thủ SHB. Đà Nẵng.

Trả giá vì “kỷ luật thép”?

Đâu là nguyên nhân gây nên cơ sự ấy, khi mà hầu hết các cầu thủ nội của SHB.Đà Nẵng đều có độ tuổi trung bình khá trẻ, ngoại binh chất lượng tốt và đội bóng lại có chiều sâu lực lượng? Lí do quá tải vì phải thi đấu quá nhiều luôn được Huỳnh Đức lấy ra như là cái cớ để biện minh mỗi khi thất bại, nhưng chỉ như thế thì không thể dẫn tới sự sa sút đến không ngờ của đội bóng sông Hàn.

Kể từ khi lên thay HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức xây dựng "vương triều" của mình tại SHB.Đà Nẵng bằng kỷ luật thép, bằng những biện pháp kiểu như cài cắm "điệp viên" trong nội bộ đội bóng. Bất cứ cầu thủ nào vi phạm kỷ luật sẽ bị trừ hoặc cắt lương, nặng hơn nữa là đưa xuống đội trẻ. Ai trót xé rào trốn đi chơi đêm thì ngay sáng hôm sau Huỳnh Đức đã có đầy đủ thông tin về cuộc "vượt ngục" đó.

Cách làm này đã phát huy hiệu quả mỹ mãn trong năm 2009, khi cả cầu thủ và HLV cùng là một khối và thâu tóm trọn bộ hai danh hiệu vô địch ở sân chơi quốc nội của bóng đá VN. Tuy nhiên, về lâu về dài thì phương pháp "cai trị" như vậy chưa chắc đã đắc nhân tâm, đặc biệt là khi đội bóng lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Khi áp dụng chế độ thiết quân luật như vậy tại SHB. Đà Nẵng, hẳn là Lê Huỳnh Đức muốn học theo phương pháp của HLV Henrique Calisto, và bản thân ông thầy người Bồ Đào Nha cũng coi Huỳnh Đức là truyền nhân số một của mình ở VN. Tuy nhiên, so với một nhà cầm quân lão thành và rất giỏi về mặt đối nhân xử thế như HLV Calisto thì Huỳnh Đức chỉ là cậu học trò non nớt.

Đấy còn chưa kể tới một chi tiết tế nhị nữa là Huỳnh Đức là người gốc Huế, mà xưa nay Đà Nẵng và Huế luôn có sự kị giơ nhau, và trong lĩnh vực bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng dù thuần chất và ngoan đến mấy thì trong sâu thẳm họ cũng không dành sự tâm phục khẩu phục cho ông thầy gốc Huế như Huỳnh Đức.

Hoán vị?

Từ chức hẳn là khái niệm không có trong suy nghĩ của Huỳnh Đức, vì nghe đâu hợp đồng giữa Huỳnh Đức với Tập đoàn T&T sẽ hết hạn sau mùa giải năm nay, nên nếu ra đi từ bây giờ Huỳnh Đức sẽ chẳng nhận được bất cứ quyền lợi nào. Hơn nữa, với một HLV hãnh tiến như Huỳnh Đức, từ chức chẳng khác nào một sự thừa nhận thất bại, thừa nhận bất lực.

Chuyện bóng đá Đà Nẵng có thầy "ngoại" chẳng phải là mới ở sông Hàn, bởi trước Huỳnh Đức từng có HLV Trần Văn Phúc hay Lê Thụy Hải làm việc tại đây. Nhưng, cả ông Phúc lẫn ông Hải đều không phải người Huế, nên ngay cả ở thời khắc khó khăn nhất thì quan hệ giữa họ với cầu thủ cũng không căng thẳng và lắm chuyện tế nhị như Huỳnh Đức hiện tại.

Đặt sự sa sút của SHB. Đà Nẵng trong bối cảnh Hà Nội T&T đang lên hương dưới bàn tay của một HLV người Đà Nẵng chính hiệu là Phan Thanh Hùng lại càng khiến cho sự yếm thế của Lê Huỳnh Đức trở nên nặng nề hơn nữa. Hà Nội T&T gần như chắc chắn sẽ đoạt chức vô địch mùa này, và trong đó HLV Phan Thanh Hùng giữ vai trò cực kỳ quan trọng, khi ông tỏ rõ bản lĩnh của một nhà cầm quân có tài.

HLV Phan Thanh Hùng lại chưa bao giờ giấu giếm nguyện vọng một ngày nào đó sẽ trở lại dẫn dắt SHB.Đà Nẵng, nên khả năng Lê Huỳnh Đức ra đi sau mùa bóng năm nay là cực lớn. Có thể Huỳnh Đức sẽ ra chính Hà Nội T&T để thay thế Phan Thanh Hùng, nhưng cũng có thể Huỳnh Đức sẽ vào Nam. Ở đấy, B.Bình Dương đang rất khát khao có được chữ kí của Huỳnh Đức, bởi đội bóng đất Thủ cần có một mẫu HLV cứng rắn, biết cách trị “sao” như Huỳnh Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem