Ibrahimovic, Diego Costa, Ramos: Mãnh hổ sân cỏ, thỏ đế ở nhà

Long Nguyên Thứ tư, ngày 25/02/2015 11:08 AM (GMT+7)
Trên sân bóng, những Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa, Sergio Ramos… nổi tiếng với lối chơi máu lửa và không bao giờ ngại va chạm. Nhưng ít tai biết rằng, khi trở về nhà, họ lại là người khác hẳn khi đối diện với vợ hay bạn gái.
Bình luận 0

img

To cao, đai đen taekwondo, nhưng Ibrahimovic ngổ ngáo trên sân cỏ vẫn sợ vợ một phép. Ảnh: I.T

Trong sự nghiệp chơi bóng, Ibrahimovic được coi là gã du mục thực thụ khi đã thi đấu cho 7 câu lạc bộ khác nhau. Ngoài tài năng chơi bóng, Ibrahimovic còn sở hữu cá tính mạnh và nền tảng võ thuật thượng thừa khi từng giành đai đen taekwondo. Trên sân bóng lẫn sân tập, tiền đạo người Thụy Điển không bao giờ ngán ngại những cuộc “nói chuyện” bằng chân tay. Nhưng lúc ở nhà, một Ibrahimovic ngổ ngáo như vậy không còn tồn tại. Thay vào đó là một ông chồng sợ cô vợ Helena Seger một phép.

Helena hơn Ibrahimovic tới 11 tuổi, nhưng suốt 12 năm qua, cầu thủ này chưa hề thay lòng đổi dạ. Anh cũng không bị mang tiếng là đi nhậu nhẹt, quậy phá ở hộp đêm. Đơn giản bởi nguyên tắc của nhà Ibrahimovic là mọi quyết định cuối cùng đều thuộc về Helena.

Trong cuốn tự truyện I’am Zlatan, Ibrahimovic thậm chí thừa nhận đã từng đặt biệt danh cho vợ là… “cô nàng ghê gớm” bởi cá tính quyết liệt, dữ dội của vợ. Ibrahimovic có thể không ngại khi đối đầu với người đàn ông nào, nhưng đứng trước mặt vợ là anh này lập tức nhũn như chi chi.

“Đồng cảnh ngộ” với Ibrahimovic là Diego Costa. Chân sút của Chelsea luôn tuyên bố: “Bóng đá là đối đầu, là trò chơi đòi hỏi sức mạnh nên va chạm, thúc cùi chỏ hay chấn thương nặng là bình thường”. Nói sao làm vậy, tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha luôn khiến các hậu vệ chạm trán anh ngán ngại và lo ngại về khả năng bị bầm giập.

Ấy thế nhưng ai đến nhà Diego Costa lúc vợ anh đang ở nhà thì khéo lại tưởng… nhầm nhà. Bởi Iria Otero Rodriguez, vợ Diego Costa mới là “đại ca” của gia đình. Costa bảo anh không thích nhận xét chuyện bên lề của đồng nghiệp, nhưng Iria từng nói khơi khơi rằng thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha Iker Casillas xấu chơi với chồng mình. Tuy khó chịu về điều này, nhưng Diego Costa cũng không dám ý kiến gì.

Tương tự các đồng nghiệp của mình, Sergio Ramos nổi danh trên sân cỏ bởi lối chơi không khoan nhượng (kèm theo rất nhiều thẻ phạt) và phong thái đào hoa (từng có biệt danh Tarzan). Nhưng từ lúc gắn bó với cô bạn gái Pilar Rubio, Ramos không còn tạo nhiều “dấu ấn” nơi hậu trường.

Sau các trận đấu, Ramos không còn la cà tới vũ trường hay chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng. Thay vào đó, anh về nhà với Pilar. Mỗi khi trả lời phỏng vấn báo chí, Ramos cũng không tiếc lời khen ngợi cô bạn gái hơn mình 8 tuổi rất khéo léo trong ứng xử với gia đình anh, đặc biệt là bà nội anh.

Ramos chia sẻ: “Khi còn bé, người tôi yêu và cũng sợ nhất là bà nội tôi. Nhưng bây giờ, người tôi sợ nhất không phải là bà nội tôi nữa”. Ramos không cần phải nói thêm, ai cũng có thể đoán ra người khiến lãng tử một thời này trở nên chỉn chu, nghiêm túc như vậy chỉ có thể là Pilar, vốn cũng là một người dẫn chương trình cực kỳ nổi tiếng của Tây Ban Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem