Inter may mắn thoát thua trước Fiorentina

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 22:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu nhạt nhòa trong phần lớn thời gian của trận đấu và phải nhờ tới pha cứu thua trên chấm phạt đền của thủ thành Julio Cesar, Inter Milan mới có thể tránh khỏi một trận thua bẽ bàng trước Fiorentina.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Lucio đá cặp trung vệ với Christian Chivu. Bên hành lang cánh trái là lão tướng Javier Zanetti. Nơi hàng tiền vệ gồm Estaben Cambiasso, Andrea Poli và Ricardo Alvarez. Trên hàng công, Mauro Zarate sát cánh cùng Diego Milito và Diego Forlan.

img
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Paolo Valeri, cả hai đội đã chủ động nhập cuộc rất khẩn trương và liên tục tạo ra những pha tấn công ăn miếng, trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút thứ 5, Forlan tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Artur Boruc. Ngay sau đó, Fiorentina cũng đáp trả bằng pha dứt điểm đi vọt xà của Andrea Lazzarri.

Với sự cơ động của hàng tiền vệ, Inter đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát thế trận. Phút 25, Zarate có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú đá đi chệch cột dọc.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá tẻ nhạt. Nerazzurri vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp quyết định của họ vẫn thiếu đi sự đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của đội bóng vùng Florence.

Sau giờ nghỉ, Inter vẫn tiếp tục duy trì được thế trận lấn lướt hơn. Phút 47, Zarate có pha dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. Do tấn công bế tắc nên HLV Andrea Stramaccioni đã quyết định tung Wesley Sneijder vào sân thay Diego Forlan.

Sự xuất hiện của Sneijder đã giúp cho lối chơi của Inter trở nên khởi sắc hơn. Phút 68, Julio Cesar có pha truy cản trái phép với Lazzarri trong vòng cấm và trọng tài Paolo Valeri không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Rất may là thủ môn người Brazil đã kịp chuộc tội khi cản phá thành công pha đá 11m của Adem Ljajic.

Những phút tiếp theo, Inter vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của Artur Boruc nhưng lối chơi tấn công biên và thường xuyên sử dụng những pha tạt cánh đánh đầu của họ đã dễ dàng bị hàng thủ Fio hóa giải. Phút 83, Zarate có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Artur Boruc.

Mặc dù đã rất nỗ lực tấn công trong ít phút còn lại của trận đấu, song Nerazzurri vẫn không thể ghi được bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến họ vẫn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7 với 49 điểm, kém đội xếp thứ 3 là Lazio 5 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem