Inter thắng nhọc nhằn, Milan bất ngờ "chết"

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 09:21 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với hai pha lập công của Lucio và Eto’o, Inter Milan có chiến thắng khá nhọc nhằn 2-1 trước Udinese trong khi đội bóng cùng thành phố là Milan bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của tân binh Cesena.
Bình luận 0

Sau trận hòa với Bologna ở trận mở màn, Benitez và các học trò đang bị giới truyền thông Italia chỉ trích và cuộc tiếp đón Udinese trên sân nhà sẽ là cơ hội để HLV người Tây Ban Nha thể hiện tài cầm của mình.

img
Milan bất ngờ bại trận trên sân của tân binh Cesena (Ảnh: Reuters)

Inter Milan nhanh chóng cụ thể lợi thế bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Đón đường phạt góc của Sneijder, Lucio bật cao đánh đấu chính xác, không cho thủ thành Handanovic một cơ hội cản phá.

Cứ tưởng bàn thắng đến sớm sẽ là động lực giúp Inter chơi khơi sắc hơn. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu dưới sức, hàng tiền vệ đội chủ nhà đã không thể kiểm soát được khu trung tuyến khiến hàng phòng ngự và thủ thành Julio Cesar phải làm việc rất vất vả.

Phút 31, đón đường tạt bóng của Di Natale, Flores đã tận dụng sai lầm của Luico để bật cao đánh đầu tung lưới Inter Milan, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tình thế buộc Inter Milan phải đẩy cao đội hình lên tấn công. Phút 51, Eto’o đã bị phạm lỗi trong vòng cấm, thế nhưng trọng tài đã rút thẻ vàng đối với lỗi ăn vạ của tiền đạo người Cameroon trong khi pha quay chậm cho thấy hậu vệ đội khách đã cố tình phạm lỗi.

Tấn công liên tục, cuối cùng Inter Milan cũng có được bàn nâng tỉ số. Phút 68, một cầu thủ của Udinese đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và lần này, trọng tài đã xác định penalty cho đội chủ nhà. Phải đến hai lần dứt điểm, Eto’o mới đưa được bóng vào lưới, ghi bàn thắng thứ haicho Inter Milan.

Trong những phút còn lại, Inter vẫn là đội nắm giữ thế trận và suýt chút nữa Eto’o đã có thể nâng tỉ số lên 3-1 cho Nerazzurri nếu như pha dứt điểm của anh ở phút 83 không bị cột dọc từ chối.

Không giống như Inter, Milan đã có sự khởi đầu khá thuận lợn khi vượt qua Chievo với tỉ số 4-1 ở trận mở màn. Cùng với việc tăng cường lực lượng rầm rộ ở đầu mùa, Milan đang được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của Inter ở Serie A.

Xuất phát với bộ ba tấn công siêu hạng là Ibrahimovic, Ronaldinho và Pato, song Milan lại tỏ ra lép về so với đội chủ nhà. Các pha lên bóng của Rosoneri tỏ ra chuệch choạc và thiếu sự kết dính giứa các tuyến.

Trái lại, Cesena đã tận dụng tối đa cơ hội mà mình có được để buộc đội khách phải chấp nhận thất bại. Phút 31, đón bóng từ Giaccherini, Shelotto thực hiện đường căng ngang chính xác để Bogdani băng vào đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng cho đội chủ nhà.

Lối chơi của Milan cũng không khởi sắc hơn sau khi bị thủng lưới. Hàng phòng ngự già nua của đội bóng áo sọc đỏ đen tiếp tục bộ lộ những điểm yếu chết người và ở phút 44, Giaccherini nâng tỉ số lên 2-0 cho Cesena bằng pha dứt điểm chính xác, sau đường kiến tạo của Bogdani.

Sang hiệp hai, HLV Allegri tung cả Robinho và Inzaghi vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Milan. Tuy nhiên hàng thủ Cesena đã chơi chặt chẽ và bọc lót cho nhau rất tốt khiến những pha tấn công của đội khách không thể triển khai như ý muốn

Phút 86, Nagamoto đã kéo ngã Inzaghi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên Ibrahimovic đã thực hiện không thành công quả đá 11 mét, khép lại một ngày thi đấu thất vọng của Rosoneri.

Cũng trong loạt trận đêm qua, AS Roma bất ngờ thảm bại 1-5 trên sân của Cagliari và chiến thắng này giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A sau hai vòng đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem