Italia bất lực trước bê tông mác New Zealand

Chủ nhật, ngày 20/06/2010 23:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cú sút phạt đền thành công của Iaquinta chỉ đủ giúp Italia gỡ hòa 1-1 với New Zealand, sau bàn thua sớm ngay phút thứ bảy. Già nua và bế tắc là những gì dễ thấy ở ĐKVĐ Italia sau hai lượt trận.
Bình luận 0

Những tưởng sau trận ra quân đầy thất vọng trước Paraguay, Italia sẽ trở lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ bởi New Zealand chưa bao giờ được đánh giá cao tại các VCK World Cup. Thế nhưng ngay cả những người lạc quan nhất cũng không ngờ đến việc các học trò HLV Lippi bị cầm chân với tỉ số 1-1

img
Smeltz bất ngờ ghi bàn cho New Zealand ngay ở phút thứ bảy

Đội bóng nhỏ bé đến từ châu Đại Dương đã thể hiện một lối đá chắn chắn và đầy sức mạnh. Quyết tâm làm nên lịch sử được các học trò HLV Herbert thể hiện trong từng pha bóng và điều đó đã giúp họ có được trận hòa xứng đáng trước Italia.

Điều người ta chờ đợi về một Italia khác đã không đến. Dù có thay đổi về các phương án tấn công và liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà, đội quân màu áo thiên thanh vẫn cho thấy họ đã không còn mạnh như bốn năm về trước và vận may cũng không thể cứu rỗi số phận của các học trò HLV Lippi.

New Zealand đã có một trận đấu để đời và thủ thành Paston là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chính thủ thành của Wellington Phoenix đã chơi xuất sắc và cản phá hầu hết các pha dứt điểm của các tiền đạo Italia.

Vẫn nhập cuộc với lối chơi phòng ngự với số đông, New Zealand bất ngờ có bàn phá thế quân bình ngay ở phút thứ bảy của trận đấu. Tận dụng sai lầm của trung vệ Cannavaro, Smeltz băng xuống dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Marchetti.

Phải mất hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp một, Italia mới lấy lại được thế trận và bắt đầu tổ chức các đợt lên bóng từ khu vực trung lộ. Phút 27, có bóng từ khoảng cách chừng 25 mét, Montolivo tung cú dứt điểm cực mạnh, bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Paston nhưng lại đi trúng cột dọc khung thành.

Chỉ hai phút sau, từ tình huống tạt bóng của Pepe, De Rossi đã bị trung vệ Smith phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Iaquita bình tĩnh thực hiện thành công pha đá 11 mét, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trong hiệp một, New Zealand đã chơi rất tốt trong phòng ngự, đặc biệt là thủ thành Paston. Phút 44, anh tiếp tục cứu thua cho đội nhà bằng pha dứt điểm căng như kẻ chỉ của De Rossi từ ngoài vòng cấm.

Thế trận trong hiệp hai vẫn thuộc về Italia, song hàng phòng ngự New Zealand đã bọc lót cho nhau rất tốt và các đợt tấn công của nhà ĐKVĐ rơi vào bế tắc.

Phút 70, Montolivo suýt nữa nâng tỉ số lên 2-1 cho Italia bằng pha dứt điểm rất tốt từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên thủ thành Paston đã tung người cản phá thành công.

Thời gian càng trôi về cuối, Italia càng tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng. Hàng phòng ngự New Zealand đã chơi quá tốt trong trận đấu này và cú dứt điểm của Camorasi khép lại một trận hòa đầy thất vọng của nhà ĐKVĐ.

Đội hình ra sân:

Italia: Marchetti, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito, Pepe, De Rossi, Montolivo, Marchisio; Iaquinta, Gilardino. 

New Zealand: Paston, Reid, Nelson, Smith, Bertos, Elliott, Vicelich, Lochhead, Killen, Fallon, Smeltz.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem