Italia ê chề chia tay World Cup

Thứ năm, ngày 24/06/2010 23:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên tục mắc sai lầm và để Slovakia ba lần sút thủng lưới, đương kim vô địch Italia lao lên rượt đuổi ở những phút cuối trận nhưng đã quá muộn. Thắng 3-2, Slovakia xứng đáng giành vé đi tiếp cùng Paraguay.
Bình luận 0

Sau hai trận hòa bạc nhược trước Paraguay và New Zeland, người hâm mộ đang chờ một cuộc cách mạng để đưa Azzurri thoát khỏi nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra khi đương kim vô địch thế giới Italia thể hiện một lối chơi vô hồn và thiếu sinh khí.

img
Hàng thủ Italia liên tiếp phạm sai lầm trước các chân sút Slovakia

Thực tế, chính các cầu thủ Slovakia mới là đội chơi chủ động và có được thế trận tốt hơn. Trong khi đó hàng tiền vệ của Italia với sự có mặt của Gattuso đã không thể hiện được hình ảnh của nhà ĐKVĐ và thất bại là điều không hề khó hiểu.

Phút 25, sau sai lầm của hàng tiền vệ Italia, Juraj Kucka thực hiện đường chuyền cực đẹp để Vittek băng xuống hạ gục thủ thành Marchetti bằng pha dứt điểm chính xác vào góc gần.

Mặc dù bị dẫn bàn, song các cầu thủ Italia vẫn không thể nào kiểm soát nổi thế trận và nếu như tình huống dứt điểm của Kucka ở những phút cuối chính xác hơn một chút nữa, Marchetti đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Tình thế buộc Marcelo Lippi phải có sự điều chỉnh khi cả Maggio lẫn Quagliarella được tung vào sân. Thế nhưng lối chơi của Italia vẫn chuệch choạc và thiếu những nhân tố có thể gây đột biến.

img
Hàng phòng ngự Italia tỏ ra bạc nhược

Chỉ 10 phút sau, Quagliarella dứt điểm cận thành như trái phá nhưng nhưng vận may đã đến với Slovakia khi Skrtel đã cản phá bóng ngay trên vạch cầu môn.Phút 56, Di Natale có cơ hội san bằng tỉ số khi anh phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành Muchoa song cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành.

Không tận dụng được cơ hội, Italia đã phải trả giá. Phút 73, đón đường tạt bóng của đội trưởng Hamsik, Vittek bật cao đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho Slovakia.

Không còn gì để mất, Italia dồn lên tấn công ào ạt và sự có mặt của Pirlo trong hiệp hai đã phần nào làm lối chơi của các học trò HLV Lippi trở nên thanh thoát hơn. Phút 81, Di Natale nhen nhóm hy vọng đi tiếp cho đội quân Thiên thanh với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

img
Cú lốp bóng của Kopunek nhấn chìm mọi hy vọng của Italia

Thế nhưng một lần nữa hàng phòng ngự Italia lại phạm sai lầm. Phút 89, Kamil Kopunek dũng mãnh vượt qua sự truy cản của Chiellini dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 3-1 cho Slovakia.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng, Quagliarella thực hiện pha lốp bóng tuyệt đẹp qua đầu thủ thành Muchoa, ghi bàn thắng thứ hai cho Italia. Dù vậy, tất cả đã quá muộn.

Thua 2-3, Italia đã chính thức trở thành cựu vô địch. Slovakia là đội xếp thứ hai ở bảng F và giành quyền đi tiếp. Ngôi đầu bảng đã thuộc về Paraguay khi họ có trận hòa 0-0 với New Zealand ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem