James Foley bị chặt đầu vì anh trai phục vụ trong Không quân Mỹ

Nguyễn Tuấn (Theo Mirror) Thứ sáu, ngày 22/08/2014 14:48 PM (GMT+7)
Nhà báo James Foley bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết dã man sau khi chúng điều tra ra anh trai ông làm việc trong Không quân Mỹ.
Bình luận 0

imgNhóm khủng bố IS sát hại nhà báo James Foley.

Nhóm khủng bố IS phát hiện ra anh trai của nhà báo James phục vụ trong Không quân Mỹ từ những bức ảnh trong máy tính của James.

Ngoài ra, người anh trai thứ 2 của nhà báo James Foley là Mark cũng phục vụ trong quân đội Mỹ nhưng nhóm khủng bố không biết về sự việc này trước khi hành quyết James. 

Trong một diễn biến liên quan, mới đây xuất hiện các thông tin Mỹ từ chối trả khoản tiền chuộc 132 triệu USD theo yêu cầu của các chiến binh IS để đổi lấy tự do cho nhà báo Foley.

Nhà báo James Foley bị bắt cóc ở Syria vào tháng 11.2012. Nhà Trắng cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thất bại trong một chiến dịch nhằm giải cứu nhà báo Foley và những người khác bị bắt cóc bởi IS.

Ngoài tiền chuộc, những kẻ đứng đầu nhóm khủng bố còn yêu cầu đổi những con tin nước ngoài bị bắt cóc lấy các tù nhân.

Trong số những người mà IS muốn trao đổi bao gồm Aafia Siddiqui, một nhà thần kinh học người Pakistan có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Aafia Siddiqui hiện đang bị giam trong tù ở bang Texas, Mỹ.

Người từng bị bắt cóc cùng James Foley, nhà báo Didier Francois ca ngợi, Foley là một “trụ cột của nhóm”, người “không bao giờ bị khuất phục ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất”.

Nhà báo Didier Francois nói thêm: “Nhà báo Foley là một người đàn ông đặc biệt, một người bạn tốt của tôi trong trại giam”.

Một con tin người Pháp khác đã được giải thoát là ông Nicolas Henin cũng nhận định, ông Foley là “vật tế thần” của những kẻ bắt cóc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem