Juve-Milan (1-0): Tiệc nguội tại Juventus Arena

Thứ hai, ngày 22/04/2013 07:49 AM (GMT+7)
Ít bàn thắng, nghèo cơ hội, đơn điệu, đó là những gì có thể nói về cuộc so tài giữa Juventus và Milan sáng này. Các CĐV trung lập vừa phải chứng kiến một bữa tiệc nguội giữa hai ông lớn của Italia.
Bình luận 0

Juventus rõ ràng ở thế cửa trên so với Milan khi lực lượng nhỉnh hơn và được đá sân nhà. Tuy nhiên có vẻ họ vẫn chưa tìm lại được mạch xuyên suốt, linh hoạt ở những đường lên bóng như từng thể hiện trước đây.

img
 

Hơn nữa hàng tiền vệ Milan cũng chơi khá rát, khiến Claudio Marchisio thường xuyên phải lùi sâu, Andrea Pirlo có ít bóng còn hai mũi nhọn bên cánh là Kwadwo Asamoah - Stephan Lichtsteiner rất ít khi có cơ hội xuyên phá hành hai biên của Milan.

Thế trận chặt chẽ nên các cơ hội cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Bên phía Juventus, có chăng cơ hội nguy hiểm nhất là pha sút phạt cực hiểm của Pirlo ở phút 28. Bóng đi căng nhưng thủ thành vào thay người Marco Amelia vẫn làm chủ tình huống.

Trong khi các vị khách cũng không tạo ra nhiều pha ăn bàn khi Kevin Prince-Boateng gần như mất liên lạc với Stephan El Shaarawy - Giampaolo Pazzini còn Robinho hoạt động rất lẻ loi.

Sang hiệp 2, thế trận đã tươi mới hơn chút ít khi trận đấu rẽ sang một hướng khác ở phút 55. Xuất phát từ pha treo bóng không lấy gì làm nguy hiểm, hậu vệ Milan đã cản phá rất hờ hững, buộc thủ thành Amelia phải lao ra bắt bóng và nỗ lực của anh vô tình trở thành hành động truy cản Asamoah bên phía Juve. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Arturo Vidal đã thực hiện một cú đá hoàn hảo để mở điểm cho Lão phu nhân. Trong khi đó, Milan dù bị dẫn điểm song vẫn chẳng thể cải thiện thế trận. Nhạc trưởng Ricardo Montolivo của họ quá mờ nhạt, khiến Rossoneri mắt hẳn một người tổ chức thế trận.

Những pha lên bóng ở biên phụ thuộc chủ yếu vào sự năng nổ của Kevin Constant, trong khi Pazzini và El Shaarawy vẫn mất liên lạc.

Tình huống đáng nói nhất của Milan có chăng là cú sút từ cự ly gần 20m rất căng nhưng không hiểm của Sulley Muntari ở phút 75. Trước đó, Juve có cơ hội khi Leonardo Bonucci dứt điểm một chạm sau tình huống phạt góc. Tiếc rằng góc sút là hẹp và lực bóng là quá nhẹ, không đủ khiến Amelia bối rối.

15 phút cuối, Milan vẫn vùng vẫy trong nỗ lực kiếm tìm bàn thắng. Họ tuyệt vọng trước hàng thủ kín kẽ, họ bối rối khi chính mình cũng cảm thấy bất lực. Và rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc Milan cúi mặt ra về. Một trận đấu mà họ thua không phải vì đối thủ chơi hay, mà vì Milan tệ hơn so với chính họ. 

Theo Goal
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem