Karatedo Việt Nam sẵn sàng gây “sốc” ở ASIAD

Thứ bảy, ngày 23/10/2010 23:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở hai kỳ Asiad gần đây là 2002, 2006, karatedo đều đóng góp ít nhất 1 tấm HCV vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Tới ASIAD 2010, các võ sĩ Việt Nam quyết tâm vượt qua chính mình...
Bình luận 0

Sức mạnh kumite

Hẳn nhiều người chưa quên hình ảnh đầy xúc động trên đất Qatar cách đây 4 năm, khi Vũ Thị Nguyệt Ánh thắng thuyết phục Vasantha Marial của Malaysia 6-1 trong trận chung kết hạng 48kg đối kháng (kumite).

 img
Thầy trò đội karatedo nỗ lực tập luyện.

Ý nghĩa màu cờ sắc áo cùng sự cổ vũ của các đồng đội vang dội nhà thi đấu giúp cô gái đất Cảng Hải Phòng có đủ niềm tin để nối bước các "đàn chị": Kim Anh, Bảo Ngọc (HCV ASIAD 2002), giải cơn khát vàng cho Thể thao Việt Nam.

Thời gian trôi qua, bất chấp việc phải vật lộn với chấn thương gối, Nguyệt Ánh vẫn khẳng định được giá trị với tấm HCV SEA Games 2009, và mới đây nhất là HCV giải quốc tế Indonesia mở rộng 2010: "ASIAD là đấu trường khốc liệt và việc giành HCV là rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự trưởng thành của các tuyển thủ, đặc biệt khi Nguyệt Ánh đang ở vào điểm "chín" với lối ra đòn nhanh, biến hoá, tôi tin karatedo có thể đạt được mục tiêu của mình" - Võ sư Lê Công - HLV đội tuyển kumite quốc gia nói.

Thực tế, ngoài Nguyệt Ánh, nhiệm vụ giành HCV còn được chia sẻ cho những VĐV khác: Nguyễn Ngọc Thành (HCV SEA Games 2009), Bùi Thị Triều (HCV SEA Games 2009), Lê Bích Phương (HCV giải Indonesia 2010)...

Chờ "nữ hoàng kata" lên tiếng

Trong khi HLV Lê Công đang dồn tâm huyết để hoàn thiện những miếng đánh cuối cùng cho các học trò ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), thì ở Nhật Bản xa xôi, "nữ hoàng kata" Nguyễn Hoàng Ngân cũng đang tập trung hết tâm sức trong những bài tập độ khó với niềm tin mang vinh quang về cho Tổ quốc tại Asiad 2010.

Trong giới VĐV, có lẽ Hoàng Ngân là người xuất ngoại nhiều nhất với niềm đam mê võ học. Các trọng tài làm việc tại các giải karatedo lớn trên thế giới đã quá quen cô gái Việt Nam thường đơn thương độc mã đến thi đấu nhưng lại thuyết phục tất cả với những tấm HCV danh giá: Từ giải Đức, Nauy, Pháp, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ... mở rộng, đến giải Kobe Osaka, World Games, mà đỉnh cao là HCV giải vô địch thế giới 2008. Ít ai biết Ngân từng bỏ tiền túi sang Mỹ so tài năm 2007-giải đấu mà cô chấp nhận trắng tay nhưng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.

Đội tuyển kumite đã mất dịp cọ xát tại Giải Vô địch thế giới 2010 diễn ra từ 28 đến 31-10 tới tại Serbia, vì không làm kịp visa.

Khoảng 3 năm gần đây, những ngày Ngân có mặt ở Hà Nội để đoàn tụ với gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lịch sinh hoạt của Ngân gần như khép kín với việc học và luyện võ ở Tokyo (Nhật Bản). Cô kể, qua e-mail: "Mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng 5 tiếng và tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm là chính". Ở những thời điểm mệt mỏi nhất, Ngân "Voi còi" vẫn nhớ mình đã thất bại cay đắng như thế nào tại Asiad 2006. "Có thất vọng nhưng mình chưa bao giờ mất tự tin.

Thất bại càng khiến mình lao vào luyện tập. Môn biểu diễn thường khá nhạy cảm nên phải không ngừng luyện tập để đạt sự hoàn hảo trong từng động tác nhỏ nhất" - Ngân nói.

Hy vọng "nữ hoàng kata" có thể đoạt HCV ASIAD 2010-tấm HCV duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập hoành tráng của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem