Kẻ thảm sát người khuyết tật ở Nhật muốn trả thù vì bị sa thải

Phương Đăng Thứ ba, ngày 26/07/2016 11:34 AM (GMT+7)
Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nghi phạm giết hại ít nhất 19 người và làm bị thương 45 người khác tại trung tâm người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en rạng sáng ngày 26.7 mang theo một túi đựng dao dính đầy máu cũng như những vũ khí sắc nhọn khác.
Bình luận 0

Nghi phạm được xác nhận là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, đã ra đầu thú sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại trung tâm người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en, ở quận Sagamihara, gần Tokyo vào lúc 2h30 sáng nay (theo giờ địa phương). Khi ra đầu thú, Uematsu lạnh lùng tuyên bố: "Tôi đã làm vụ đó".

"Sẽ tốt hơn nếu tất cả những người tàn tật biến mất", nghi phạm Uematsu nói thêm.

img

Hiện trường vụ tấn công.

Theo truyền thông Nhật Bản, Uematsu đã mang theo một túi đựng đầy dao cũng như các vũ khí sắc nhọn khác. Nhiều vũ khí đã dính đẫm máu.

Uematsu sau đó được xác nhận là cựu nhân viên của trung tâm người khuyết tật vừa bị sa thải gần đây. Theo đó, việc Uematsu gây ra vụ tấn công bằng dao kinh hoàng rạng sáng ngày 26.7, tiếc đi mạng sống của hàng chục người được cho là xuất phát từ việc bị sa thải và do đó, y muốn trả thù.

Uematsu đã đập vỡ một cửa sổ bằng một cái búa để đột nhập vào bên trong trung tâm và tấn công điên cuồng vào các nạn nhân vô tội.

Các nạn nhân thiệt mạng tuổi từ 18 đến 70 tuổi, bao gồm 9 đàn ông và 10 người nữ, theo lực lượng cứu hộ địa phương. Trong số 45 người bị thương, có 20 người đang ở trong trạng thái nguy kịch.

Một phụ nữ sống gần trung tâm Tsukui Yamayuri-en cho biết bà thấy xe cảnh sát tiến vào hiện trường vụ án khoảng 2h30. “Một cảnh sát bảo tôi ở yên trong nhà vì mọi thứ vẫn còn rất nguy hiểm. Sau đó nhiều xe cứu thương bắt đầu đến, và máu bao phủ những người được đưa đi”.

Trong khi đó, một người đàn ông được cho là cha của một nạn nhân trong vụ tấn công chia sẻ, ông được thông báo về vụ tấn công thông qua radio và không nhận được bất kỳ thông tin gì thêm về người thân của mình.

“Tôi rất lo lắng khi họ không cho tôi vào”, ông nói khi đứng ngoài dải băng vàng phân cách tại hiện trường.

Trung tâm Tsukui Yamayuri-en là nơi cung cấp chỗ ở và dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật, và có các cơ sở vật chất khá tiện nghi như hồ bơi, phòng gym và phòng y tế. Tsukui Yamayuri-en hiện là nhà của 149 người với độ tuổi từ 19 đến 75. 40 người trong số đó có độ tuổi trên 60.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem