Kết quả các trận đấu diễn ra rạng sáng nay

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 23/08/2014 08:23 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, các sân cỏ khắp châu Âu đã diễn ra một số trận đấu tại các giải VĐQG châu Âu và lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Cùng Dân Việt điểm qua kết quả các trận đấu này.
Bình luận 0
Đánh bại Real, Atletico đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha

Ở trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại sân Vicente Calderon hồi rạng sáng nay, Atletico đã khiến nhiều người bất ngờ khi nhập cuộc với lối chơi tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. 

Phút thứ 2, Antoine Griezmann có pha đánh đầu chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Mario Mandzukic tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Iker Casillas, mở tỷ số cho Atletico.

img Atletico đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha 2014.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm, Atletico đã lập tức quay trở về với lối đá phòng ngự phản công sở trường. Bên kia chiến tuyến, dù đã rất nỗ lực tràn lên tấn công, song do thiếu vắng Cristiano Ronaldo nên các pha lên bóng của Real cũng thiếu đi sự đột biến để xuyên thủng hàng thủ với số đông của đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định tung Ronaldo vào sân thay Toni Kroos. Thế nhưng, sự điều chỉnh đó vẫn không thể giúp Los Blancos đảo ngược được tình thế. Không những vậy, tới phút 90, họ còn phải thi đấu thiếu người khi Luka Modric phải nhận thẻ vàng thứ 2. 

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận, Atletico chính thức đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 2 họ có được vinh dự này.

Bayern nhọc nhằn đánh bại Wolfsburg

img Bayern có chiến thắng nhọc nhằn trước Wolfsburg.

Nhập cuộc với thế trận tấn công áp đảo nhưng mãi tới phút 37, Bayern mới có được bàn mở tỷ số. Sau pha đột phá bên cánh phải xâm nhập vòng cấm, Arjen Robben có đường chuyền ngang dọn cỗ để Thomas Muller băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Max Grun.

Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 2 phút, Robben có pha bật tường trung lộ ăn ý với Robert Lewandowski trước khi dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng không cho thủ thành Max Grun một cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho Hùm xám.

Tuy nhiên, tới phút 52, Vieirinha có pha ném biên từ bên cánh phải cho Ivica Olic dẫn bóng tới sát vòng cấm và thực hiện cú cứa lòng chân trái đẹp mắt gạ gục thủ thành Manuel Neuer, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Wolfsburg.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Wolfsburg đã tràn lên tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Đáng tiếc là các chân sút của họ đã không thể tận dụng được nên tỷ số 2-1 nghiêng về Bayern đã được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Felix Zwayer nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

PSG lại gây thất vọng

img Cabaye bị truất quyền thi đấu.

Ở trận đấu sớm vòng 3 Ligue 1, đương kim vô địch Paris Saint-Germain chỉ phải làm khách trước đối thủ đang xếp ở nhóm cuối bảng là Evian (chưa giành được điểm nào sau 2 trận). 

Mặc dù đã cầm bóng và chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, song các chân sút của đội bóng Thủ đô vẫn không thể một lần đưa được bóng vào lưới của thủ môn Jesper Hansen và đành chấp nhận “cưa điểm” không bàn thắng. Thậm chí, kể từ phút 63, PSG còn phải chơi thiếu người khi Yohan Cabaye phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Bị cầm hòa trong trận đấu này, PSG vẫn duy trì được thành tích bất bại nhưng họ mới chỉ có được 5 điểm sau 6 trận, xếp vị trí thứ 3 với 1 điểm ít hơn so với đội đầu bảng St.Etienne nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem