Tuấn Hải rực sáng giúp CLB Hà Nội đánh bại CLB Trung Quốc Wuhan

Song Minh Thứ tư, ngày 08/11/2023 20:56 PM (GMT+7)
Trong trận tiếp Wuhan Three Towns (Trung Quốc) tại lượt trận thứ 4 bảng J AFC Champions League tối nay (8/11) trên sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội được chơi hơn người trong khoảng 20 phút và đã tận dụng tốt ưu thế để lội ngược dòng thành công.
Bình luận 0

CLB Hà Nội "chấp ngoại binh" Wuhan

Với việc gần như không còn cơ hội vượt qua vòng bảng, mục tiêu của CLB Hà Nội là tìm kiếm điểm danh dự tại AFC Champions League 2023-2024.

Wuhan Three Towns là đối thủ "vừa tầm" nhất để CLB Hà Nội có thể cụ thể hóa mục tiêu này. Trận lượt đi cách đây nửa tháng trên đất Trung Quốc, dù phải thi đấu thiếu người từ sớm khi chân sút chủ lực Tagueu bị thẻ đỏ nhưng CLB Hà Nội vẫn thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua chung cuộc 1-2 (phút bù giờ, hậu vệ Văn Nam nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu).

Trong cuộc tái ngộ tối nay trên sân Mỹ Đình, ngoài việc không có chân sút chủ lực Tagueu, văn Nam, CLB Hà Nội còn thiếu sự phục vụ của "máy quét" Marcao, trung vệ Duy Mạnh vì chấn thương.

Với những gì có trong tay, ban huấn luyện CLB Hà Nội đã đưa ra sân đội hình với sơ đồ 3-5-2 và dễ dàng chuyển đổi về 5-3-2 khi phòng ngự dựa trên sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh là Xuân Mạnh (phải), Văn Xuân (trái). Bộ ba trung vệ của CLB Hà Nội là Tiến Long - Le Tallec - Thành Chung. Bộ ba tiền vệ là Đậu Văn Toàn - Brandon - Tuấn Hải; bộ đôi tiền đạo Văn Quyết - Caion. Thủ môn Tấn Trường được tin dùng trong khung gỗ.

CLB Hà Nội chủ động tấn công ngay từ khi nhập cuộc. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những pha kiểm soát bóng, chuyển qua lại ở 2/3 sân và gần như bế tắc khi tiếp cận 1/3 sân đối phương.

Bên kia chiến tuyến, Wuhan chơi chắc chắn và luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong những đường lên bóng với bộ đôi tiền đạo ngoại chất lượng phía trên là chân sút người Brazil Davidson - chân sút người Ghana Yakubu.

Khả năng càn lướt, kỹ thuật đột phá, "làm tường" rất tốt của Yakubu gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ CLB Hà Nội. Le Tallec, Tiến Long, Thành Chung đều bị Yakubu qua mặt.

Tuấn Hải rực sáng giúp CLB Hà Nội đánh bại CLB Trung Quốc Wuhan - Ảnh 2.

Wuhan Three Towns ăn mừng bàn mở tỷ số phút thứ 10. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Phút thứ 10, từ một pha phản công hiệu quả đánh thẳng trung lộ, Yakubu giật gót tinh tế kiến tạo cho He Chao (số 11) băng lên từ tuyến 2 dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Tấn Trường mở tỷ số.

Ưu thế có bàn dẫn trước giúp Wuhan Three Towns càng tự tin hơn trong cách triển khai lối chơi của mình. Họ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng và nếu như Yakubu, Wei Shi Hao tận dụng tốt thì cách biệt có lẽ đã được gia tăng.

Tình huống nguy hiểm nhất mà CLB Hà Nội tạo ra trong 45 phút đầu tiên là pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Văn Xuân đưa bóng chạm chân một cầu thủ đội khách đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc khi thủ môn Liu Dian Zuo đã đứng nhìn.

Sau giờ nghỉ, CLB Hà Nội nỗ lực gia tăng sức ép. Từ phút 57 đến 65, ban huấn luyện CLB Hà Nội đã có sự điều chỉnh ở cả ba tuyến với 4 sự thay đổi người: tiền vệ Hùng Dũng, Hai Long, tiền đạo Văn Tùng, trung vệ Đức Anh vào sân thế chỗ Đậu Văn Toàn, Le Tallec, Caion, Tiến Long.

Tuấn Hải rực sáng giúp CLB Hà Nội đánh bại CLB Trung Quốc Wuhan - Ảnh 3.

Tuấn Hải ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Hiệu quả đến ở phút 71 khi Tuấn Hải (người ghi bàn danh dự cho CLB Hà Nội ở trận lượt đi) đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Thủ đô.

Đáng chú ý, đây là thời điểm CLB Hà Nội chỉ còn giữ một ngoại binh duy nhất trên sân là Brandon (lùi về đá trung vệ bên cạnh Thành Chung, Đức Anh); trong khi đó, Wuhan đã tung nốt chân sút ngoại người Brazil là Markao vào sân, đảm bảo đủ 3 suất ngoại binh trên sân.

Vào thời điểm Wuhan quyết "chơi tất tay" để tìm kiếm bàn thắng quyết định thì một thoáng "nóng đầu" của tiềng đạo Wei Shi Hao (số 7) đã  khiến họ rơi vào thế bất lợi.

Sau pha tranh chấp với Xuân Mạnh bên cánh trái theo hướng tấn công của Wuhan, Wei Shi Hao đã không giữ được bình tĩnh thúc gối vào mặt Duy Mạnh và phải nhận thẻ đỏ của trọng tài.

Chơi hơn người trong gần 20 phút (trận đấu được bù giờ 5 phút), CLB Hà Nội đã tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 do công Tuấn Hải phút 90.

Với việc giành được 3 điểm/4 trận, CLB Hà Nội vẫn xếp cuối bảng nhưng vẫn còn cơ hội lọt qua vòng bảng khi chỉ kém hai đội xếp trên là Wuhan và  Urawa Red Diamonds 1 điểm.

Tại bảng J, Pohang Steelers (Hàn Quốc) đã thắng Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) 2-1 trong trận đấu sớm chiều nay, qua đó được12 điểm tuyệt đối/4 trận và đã giành vé đi tiếp vào vòng knock-out sớm hai lượt trận với vị trí nhất bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem