Kết quả EURO 2020 ngày 26/6: Dolberg tỏa sáng, Đan Mạch "vùi dập" xứ Wales

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 27/06/2021 04:47 AM (GMT+7)
Cú đúp của Kasper Dolberg đã mở ra chiến thắng thuyết phục của Đan Mạch trước xứ Wales tại vòng 1/8 EURO 2020 trên sân Johan Cruyff (Hà Lan).
Bình luận 0

Wales vs Đan Mạch: Siêu phẩm Dolberg

Sân Johan Cruyff có thể xa lạ với nhiều cầu thủ xứ Wales vs Đan Mạch trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 EURO 2020 đêm 26/6.

Nhưng với tài năng trẻ Kasper Dolberg thì anh quen từng "khúc sân, ngọn cỏ" mặt sân Johan Cruyff. Kasper Dolberg năm nay chưa đầy 24 tuổi nhưng từ cách đây 5 năm, anh đã khẳng định được mình như một điểm sáng trong đội hình Ajax Amsterdam giai đoạn 2016-2019 trước khi chuyển tới khoác áo Nice ở Ligue 1.

Kasper Dolberg tỏa sáng, Đan Mạch đá bại xứ Wales - Ảnh 1.

Kasper Dolberg với cú cứa lòng tinh tế mở tỷ số cho Đan Mạch trong trận đấu với xứ Wales đêm 26/6. Ảnh: Reuters

Có lẽ đó cũng là lý do mà HLV Kasper Hjulmand đã chuẩn bị cho Kasper Dolberg từ trận thắng Nga 4-1 ở lượt trận cuối vòng bảng khi đưa anh vào sân thay Yussuf Poulsen phút 60.

Trước xứ Wales, HLV Kasper Hjulmand đã quyết định đặt niềm tin vào Kasper Dolberg khi cho anh đá chính lần đầu tiên tại EURO 2020 ở vị trí mũi nhọn của Đan Mạch, thế chỗ Yussuf Poulsen.

Và chỉ mất 27 phút thi đấu, Kasper Dolberg đã lên tiếng với siêu phẩm sút xa. Sau một loạt pha phối hợp rất nhuyễn từ giữa sân, bóng đến chân Kasper Dolberg trước khi anh xử lý tinh tế, cứa bóng ngay sát vòng cầm tạo nên một đường cong hoàn hảo "xé lưới" thủ môn Danny Ward mở tỷ số cho Đan Mạch.

Cần nhớ, trước khi Kasper Dolberg ghi bàn, xứ Wales đã nhập cuộc khá tự tin và uy hiếp khung thành Đan Mạch sau những cú dứt điểm chệch cột dọc của ngôi sao Gareth Bale.

Bàn thắng của Kasper Dolberg cũng khiến người hâm mộ Đan Mạch nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời với những cú "đại bác tầm xa" được Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen thể hiện trong chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Nga ở lượt trận cuối vòng bảng B hôm 22/6.

Kết quả đó đủ để giúp "những chú lính chì dũng cảm" tìm thấy ánh sáng phía cuối đường sau 2 trận đầu toàn thua để bước vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua so với Phần Lan, Nga.

Đan Mạch và sự ngẫu nhiên kỳ diệu

Một chi tiết mà ít người để ý đến là ngày Đan Mạch bước vào cuộc đọ sức với xứ Wales tại vòng 1/8 EURO 2020 cũng là dịp kỷ niệm 29 năm ngày họ viết lên "câu chuyện cổ tích" vô địch EURO 1992.

Cách đây đúng 29 năm, ngày 26/6/1992, Đan Mạch đã đá bại ĐT Đức 2-0 để bước lên đỉnh cao châu Âu trong sự ngỡ ngàng, thán phục của nhiều người.

Kasper Dolberg tỏa sáng, Đan Mạch đá bại xứ Wales - Ảnh 3.

Kasper Dolberg ăn mừng cú đúp vào lưới xứ Wales. Ảnh: Reuters

Và chắc chắn, đó cũng là động lực giúp thầy trò HLV Kasper Hjulmand làm được một điều đặc biệt trong trận đấu với xứ Wales.

Thực tế, sau khi có bàn dẫn trước xứ Wales, Đan Mạch đã kiểm soát tốt thế trận. Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Joakim Maehle có cơ hội dứt điểm cận thành ở góc hẹp nhưng thủ môn Danny Ward đã chơi tập trung để cứu thua cho Wales.

Sau giờ nghỉ, Đan Mạch bất ngờ có bàn gia tăng cách biệt. Phút 48, "Những chú lính chì dũng cảm" dàn dựng một pha phản công bên cánh phải.

Sai lầm phá bóng hỏng của cầu thủ vào thay người Neco Williams (số 3, thế chỗ Connor Roberts bị chấn thương cuối hiệp 1), bóng đến đúng chân Kasper Dolberg và đương nhiên anh không bỏ lỡ cơ hội hoàn thành cú đúp đáng nhớ cho riêng mình với cú dứt điểm gia tăng cách biệt 2-0 cho Đan Mạch.

Kasper Dolberg tỏa sáng, Đan Mạch đá bại xứ Wales - Ảnh 4.

Nỗ lực của Gareth Bale không thể giúp xứ Wales tìm được bàn thắng danh dự trước Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, xứ Wales cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng những pha tấn công của họ tỏ ra khá yếu ớt, thiếu sức mạnh và tốc độ để khiến khung thành thủ môn Kasper Schmeichel chao đảo.

Chấp nhận chơi với đội hình thấp, Đan Mạch đôi khi vẫn khiến đối phương giật mình. Ví dụ như tình huống "nửa chuyền nửa sút" hiểm hóc của Mathias Jensen phút 66.

Những tình huống đáng chú ý cuối cùng diễn ra trong khoảng 5 phút cuối trận khi Đan Mạch không chịu dừng lại mà quyết tâm tìm thêm bàn thắng thị uy trước khi bước vào tứ kết.

2 phút sau khi cột dọc cứu thua cho xứ Wales sau một pha dứt điểm của cầu thủ Đan Mạch, phút 88, Đan Mạch nâng tỷ số lên 3-0 do công Joakim Maehle với một pha xử lý hoàn hảo trong vòng cấm.

Trận thua đáng quên của Đan Mạch khép lại ở phút bù giờ cuối cùng khi bàn thắng của Martin Braithwaite được VAR công nhận, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho "những chú lính chì dũng cảm".

Trước đó, phút 90 +1 khi Harry Wilson (số 8 - Đan Mạch) đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Joakim Maehle.

Tự tin bước vào vòng tứ kết, Đan Mạch sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu vòng 1/8 giữa Hà Lan và CH Czech.

Đội hình thi đấu
Xứ Wales:
Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.
Đan Mạch: Schmeichel; Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Hojbjerg, Delaney; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem