U20 nữ Việt Nam lực bất tòng tâm trước U20 nữ Nhật Bản

Song Minh Thứ hai, ngày 04/03/2024 20:08 PM (GMT+7)
Tối nay (4/3), U20 nữ Việt Nam đã thua đậm ứng viên vô địch U20 nữ Nhật Bản trong trận ra quân tại bảng B vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.
Bình luận 0

U20 nữ Việt Nam thua thuyết phục U20 nữ Nhật Bản

Trước khi bước vào trận đấu với U20 nữ Nhật Bản HLV Akira Ijiri khẳng định U20 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tổng thể từ chiến thuật, sức khỏe cũng như tinh thần.

HLV Akira Ijiri nhìn nhận U20 nữ Việt Nam cũng có những điểm mạnh của riêng mình: "Điều thứ nhất, người Việt Nam chiến đấu vì đồng đội, vì màu cờ sắc áo. Thứ hai là tinh thần không bỏ cuộc, thi đấu hết mình. Thứ ba là mọi người trong đội hiểu rất rõ ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra và thực hiện tốt".

Diễn biến trên sân cho thấy U20 nữ Việt Nam không có cách nào khác là phải tập trung chơi phòng ngự số đông với hy vọng hạn chế tối đa những khoảng trống bên phần sân nhà, không thể cho U20 nữ Nhật Bản khai thác.

Đội hình xuất trận với sơ đồ 5-4-1 được HLV Akira Ijiri bố trí như sau: Thủ môn Lê Thị Thu; 5 hậu vệ Ngọc Ánh - Thanh Thảo - Hồng Yêu - đội trưởng Bảo Trâm - Mai Hương; bộ tứ tiền vệ Hoàng Vân - Vũ Thị Hoa - Nhật Lan - Bùi Thị Thương; tiền đạo mũi nhọn Ngọc Minh Chuyên.

U20 nữ Việt Nam lực bất tòng tâm trước U20 nữ Nhật Bản- Ảnh 2.

U20 nữ Việt Nam chơi đầy nỗ lực trước U20 nữ Nhật Bản. Ảnh: AFC

Trong hiệp 1, U20 nữ Nhật Bản kiểm soát tốt thế trận và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân U20 Việt Nam. Các cô gái tới từ xứ sở hoa anh đào chơi tấn công đa dạng với những mảng miếng phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn, khi cần có thể sút xa để tạo nên sự khác biệt.

Chân sút Manaka Matsukubo (số 10) đã hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình với các pha lập công ở phút 11, 31', 44', giúp U20 nữ Nhật Bản dẫn trước 3-0.

U20 nữ Việt Nam lực bất tòng tâm trước U20 nữ Nhật Bản- Ảnh 3.

Manaka Matsukubo (số 10 - U20 nữ Nhật Bản) hoàn tất cú hat-trick vào lưới U20 nữ Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: JFA

Cơ hội đáng chú ý nhất của U20 nữ Việt Nam xuất hiện ở phút 45 khi Hồ Thị Thanh Thảo chuyền dài cho Bùi Thị Thương thoát xuống xâm nhập vòng cấm đối mặt thủ môn Okuma. Nhưng trong tình huống này, thủ môn U20 nữ Nhật Bản đã đọc tình huống tốt, băng ra làm hẹp góc sút khiến cú dứt điểm của Bùi Thị Thương đi chệch cột dọc.

U20 nữ Việt Nam lực bất tòng tâm trước U20 nữ Nhật Bản- Ảnh 4.

U20 nữ Việt Nam thể hiện quyết tâm trước khi bước vào hiệp 2. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn được U20 nữ Nhật Bản duy trì. Phút 56, từ một pha phối hợp với những đường chuyền ngắn hợp lý xuất phát bởi Chinari Sasai, bóng qua chân Suzu Amano kiến tạo để Maya Hijikata (số 14) sút nhanh cận thành gia tăng cách biệt 4-0.

Không dừng ở đó, phút 64 và 66' U20 nữ Nhật Bản liên tiếp có thêm hai bàn thắng do công Maya Hijikata, Ai Tsujisawa (số 13). Đây đều là những tình huống phối hợp tốt của U20 nữ Nhật Bản và người "châm ngòi", kiến tạo từ bên cánh trái là Chinari Sasai.

Dẫn trước tới 6-0 nhưng U20 nữ Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 70 và 72', Rio Sasaki (số 6) và Chinari Sasai (số 9) lần lượt ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Những sự thay đổi người của HLV Akira Ijiri ở trận đấy này gần như không mang ý nghĩa chiến thuật mà chỉ giúp các cầu thủ dự bị có cơ hội trải nghiệm một trận đấu lớn qua đó thể hiện bản thân, thế chỗ những cầu thủ đá chính đã có dấu hiệu xuống sức: Thùy Linh, Thùy Nhi, Thanh Hiếu vào thay Nhật Lan, Bùi Thị Thương, Mai Hương.

Hoàn toàn "vỡ trận", U20 nữ Việt Nam nhận thêm hai bàn thua trong khoảng 10 phút cuối trận. Người ghi bàn giúp U20 nữ Nhật Bản thắng chung cuộc 10-0 là Hiromi Yoneda (số 3, phút 83), Yurie Shirasawa (số 4, phút 84).

Theo lịch thi đấu, U20 nữ Việt Nam còn hai trận đấu đầy thử thách nữa tại bảng B U20 nữ CHDCND Triều Tiên (7/3), U20 nữ Trung Quốc (10/3).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem