Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đội hình xuất phát:
Venezuela: Romo, Aramburu, Ferraresi, Osorio, Navarro, Martinez, Herrera, Savarino, Bello, Soteldo, Rondon.
Mexico: Gonzalez, Sanchez, Montes, Vasquez, Arteaga, Rodriguez, Antuna, Romo, Chavez, Quinones, Gimenez.
Ghi bàn: Salomon Rondon (57' pen).
Mexico (phải) nhập cuộc tốt hơn. Ảnh: Getty.
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Raphael Claus, Mexico đã chủ động tràn lên tấn công. Phút thứ nhất, Uriel Antuna thực hiện tình huống nửa sút nửa chuyền đưa bóng cắt ngang khung thành Venezuela nhưng Santiago Gimenez lại dứt điểm hụt.
Trước sức ép của đối thủ, Venezuela buộc phải chơi phòng ngự, phản công. Phút thứ 10, Julian Quinones thực hiện đường chuyền cánh trái cho Luis Chavez xâm nhập vòng cấm và tung ra cú đá chéo góc nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Rafael Romo.
Suốt quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Mexico vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhưng bế tắc trong việc tìm đường xuyên thủng mành lưới thủ môn Romo. Thậm chí, tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một lại thuộc về Venezuela khi Salomon Rondon dứt điểm dội cột dọc vào phút 34.
Niềm vui của các cầu thủ Venezuela sau khi Rondon mở tỷ số. Ảnh: Getty.
Sang hiệp hai, Venezuela bất ngờ đấy cao đội hình để tấn công. Phút 50, Salomon Rondon thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm cho Yeferson Soteldo dứt điểm chéo góc nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Julio Gonzalez.
Phút 55, Julian Quinones truy cản trái phép với Jon Aramburu trong vòng cấm và trọng tài Raphael Claus lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Salomon Rondon dễ dàng đánh lừa thủ môn Julio Gonzalez, mở tỷ số cho Venezuela.
Ảnh: Getty.
Bị dẫn bàn trước, Mexico buộc phải tràn lên tấn công nhưng hàng thủ Venezuela đã thi đấu rất tập trung. Phút 86, "El Tri" có cơ hội tốt để quân bình tỷ số khi họ được hưởng phạt đền sau tình huống Erick Sanchez dứt điểm chạm tay Miguel Navarro trong vòng cấm. Đáng tiếc là Orbelin Pineda lại không thể chiến thắng được thủ môn Romo ở cự ly 11m.
Mặc dù chịu rất nhiều sức ép trong quãng thời gian còn lại, song hàng thủ Venezuela vẫn thi đấu rất tập trung. Nhờ đó, họ đã bảo toàn được tỷ số 1-0 cho đến khi trọng tài Raphael Claus nổi hồi còi kết thúc trận đấu.
Thứ hạng các đội bảng B. Ảnh: Livescore.