VAR vào cuộc, trọng tài "bẻ còi", Viettel chia điểm Thanh Hoá trong "mưa thẻ"

Lê Minh Thứ sáu, ngày 27/10/2023 21:33 PM (GMT+7)
Tình huống đáng chú ý trong trận đấu giữa chủ nhà Viettel và Đông Á Thanh Hoá xuất hiện ở phút 16 khi trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã "bẻ còi", không cho đội khách được hưởng phạt đền.
Bình luận 0

VAR từ chối phạt đền cho Đông Á Thanh Hoá

Trước khi bước vào trận đấu sớm ở vòng 2 Night Wolf V.League 2023 tối nay (27/10), CLB Viettel (hoà chủ nhà SLNA 1-1) và Đông Á Thanh Hóa (hoà đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2) đều đang có 1 điểm sau trận ra quân.

Cả CLB Viettel và Đông Á Thanh Hóa đều thể hiện quyết tâm giành đủ 3 điểm khi đưa ra sân đội hình mạnh nhất với những điểm sáng trên hàng công như Hoàng Đức, Sabe, Bruno (Viettel); Thái Sơn, Luiz Antonio, Rimario…

Đội khách chủ động đẩy cao đội hình tấn công, đá pressing áp sát ngay bên phần sân đối phương và điều đó đã khiến Viettel "lạc nhịp", chơi khá bị động trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

12 phút sau pha đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Phong nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, Rimario lại trở thành tâm điểm phút 16.

Sau một pha triển khai bóng mạch lạc qua chân tiền vệ "nhạc trưởng" Thái Sơn, A Mít, bóng được chuyển sang cánh phải cho Đinh Viết Tú tạt hiểm hóc vào vòng cấm hướng tới vị trí của Rimario.

Ở góc nhìn thuận lợi, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nhìn nhận trung vệ Thanh Bình (số 3- Viettel) đã phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm và cho Đông Á Thanh Hóa hưởng phạt đền.

VAR vào cuộc, trọng tài "bẻ còi" khiến Đông Á Thanh Hóa chịu thiệt trước Viettel - Ảnh 2.

Sau quyết định cho Đông Á Thanh Hóa hưởng phạt đền phút 16, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã tham khảo VAR 5 phút. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, VAR đã vào cuộc. Sau 5 phút trao đổi với tổ VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã thay đổi quyết định, không cho Đông Á Thanh Hóa hưởng phạt đền, rút thẻ vàng cảnh cáo lỗi ngã vờ của Rimario (?!).

VAR vào cuộc, trọng tài "bẻ còi" khiến Đông Á Thanh Hóa chịu thiệt trước Viettel - Ảnh 3.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, không cho Đông Á Thanh Hóa hưởng phạt đền đồng thời rút thẻ vàng cảnh cáo Rimario vì lỗi "đóng kịch". Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Bình luận trên VTV5 về tình huống xử lý này của trọng tài Nguyễn Mạnh Hà, cựu danh thủ Phạm Như Thuần nói:

"Tôi nghĩ trọng tài và VAR đã thực hiện sai quy trình. Ban đầu, trọng tài đã cho Đông Á Thanh Hóa hưởng phạt đền. Và đáng ra sau khi nghe sự hỗ trợ từ VAR, trọng tài nên ra xem màn hình để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở đây, trọng tài đã không xem lại màn hình và thay đổi quyết định dựa trên sự tư vấn từ VAR. Như vậy là sai quy trình và sau trận đấu này, trọng tài và tổ VAR nên xem xét lại".

"Mưa thẻ" trên sân Hàng Đẫy

Trong hiệp 1, CLB Viettel chơi lép vế so với đội khách và chỉ có một tình huống nguy hiểm duy nhất xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái của Văn Hào và Hoàng Đức đã đánh đầu vọt xà.

VAR vào cuộc, trọng tài "bẻ còi" khiến Đông Á Thanh Hóa chịu thiệt trước Viettel - Ảnh 4.

Thái Sơn (số 12 - Đông Á Thanh Hoá) chơi nổi bật hơn Hoàng Đức ở khu vực giữa sân. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Bên kia chiến tuyến, Đông Á Thanh Hóa tạo ra những cơ hội mười mươi cuối hiệp 1 nhưng hoặc Rimario đá nối vọt xà cận thành đáng tiếc từ đường kiến tạo của A Mít bên cánh phải; hoặc Trọng Hùng lại thiếu trau chuốt khi thực hiện cú đá phạt sát vòng cấm.

Phút 45+5, Riamrio sút hiểm hóc sát vòng cấm nhưng thủ môn Văn Phong đã kịp phản xạ cứu thua. Bóng bật ra đúng tầm lao vào đá bồi của A Mít nhưng một lần nữa Văn Phong lại phản xạ xuất thần cứu thua cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra quyết liệt với những pha tiểu xảo, khiêu khích của cầu thủ hai đội, thay vì những tình huống bóng đẹp mắt.

Minh chứng điển hình là pha phạm lỗi theo kiểu "câu thẻ" của Bùi Tiến Dũng đối với Rimario bên phía Viettel khiến chân sút người Jamacai nổi "khùng" và suýt chút nữa không kiềm chế nổi mình phút 55.

Phút 59, đến lượt trung vệ Gustavo (số 95 - Đông Á Thanh Hoá) và Bruno (số 37 -Viettel) "ăn miếng trả miếng" nhau và mỗi cầu thủ phải nhận 1 thẻ vàng của trọng tài Mạnh Hải.

VAR vào cuộc, trọng tài "bẻ còi" khiến Đông Á Thanh Hóa chịu thiệt trước Viettel - Ảnh 5.

Trịnh Văn Lợi là người ghi bàn đưa Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn trước Viettel. Ảnh: Quyết Thắng (Vietnamnet)

Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đã đến khi đội chơi tốt hơn đã có bàn vượt lên dẫn trước. Phút 67, Luiz Antonio đá phạt bên cánh phải tạo ra một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Viettel và Gustavo với chiều cao 1,95m đã chiếm lĩnh vị trí tốt, "làm tường" ra "dọn cỗ" cho Trịnh Văn Lợi (số 15) dứt điểm làm bó tay thủ môn Văn Phong.

Khoảng 30 phút còn lại của trận đấu (trận đấu được bù giờ 8 phút), Viettel đẩy cao đội hình chơi tất tay kiếm bàn gỡ hoà.

Phút 86, cầu thủ trẻ 19 tuổi Đoàn Ngọc Hà mới vào sân quá hăng máu đã cao chân trúng mặt Bruno và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Chơi hơn người trong hơn 10 phút cuối trận, Viettel đã tìm được bàn gỡ. Phút 90+5, Hoàng Đức nỗ lực dứt điểm, đi bóng xâm nhập vòng cấm và đã bị Trịnh Văn Lợi phạm lỗi.

Từ chấm phạt đền, Bruno ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Viettel phút 90+9. Chia điểm sau trận đấu kịch tính, cả CLB Viettel và Đông Á Thanh Hóa còn rất nhiều việc phải hoàn thiện thêm để tự tin hơn trên hành trình chinh phục đỉnh cao V.League năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem