Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở mùa trước, Haaland là Vua phá lưới Champions League với 12 bàn thắng. Tuy nhiên, tại 2 trận của vòng bán kết và trận chung kết, Haaland không có pha lập công nào.
Cơn khát bàn thắng của Haaland kéo dài sang cả 2 trận đầu vòng bảng Champions League mùa này. Dù Man City gặp những đối thủ không quá mạnh là Crvena Zvezda và Leipzig và họ đều giành trọn 3 điểm, nhưng những chiến thắng ấy không thực sự trọn vẹn khi Haaland vẫn "im hơi, lặng tiếng".
Đến trận đấu rạng sáng nay (26/10, giờ Việt Nam), dù phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo không thực sự quen thuộc, nhưng Haaland đã tìm lại được sự chính xác trong các pha dứt điểm. Điều đó đã mang đến hiệu quả tích cực để Man City giành chiến thắng ngay trên sân khách khi gặp Young Boys.
Được đánh giá cao hơn rất nhiều, Man City không gặp quá nhiều khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo. Nhưng phải đến phút 48, Akanji mới ghi được bàn mở tỷ số cho Man City.
Đến phút 52, Meschack bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 cho Young Boys. Không chấp nhận chia điểm, Man City tấn công mạnh mẽ hơn và cú sút phạt đền thành công ở phút 67 cùng một bàn thắng khác vào phút 86 giúp Haaland có cú đúp, đồng thời mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho nhà ĐKVĐ Champions League.
Với việc Haaland đã "thông nòng", còn Man City vững vàng ở ngôi đầu bảng G với 9 điểm sau 3 lượt trận, HLV Guardiola tỏ ra rất hài lòng. Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định về Haaland: "Mọi người kỳ vọng cậu ấy sẽ ghi 4 bàn mỗi trận. Họ thậm chí còn muốn cậu ấy thất bại. Nhưng tôi xin lỗi, cậu ấy đã ghi bàn và luôn là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào. Chúng tôi có thể không có De Bruyne (chấn thương) hay Gundogan (đã ra đi), nhưng Haaland vẫn sẽ ghi bàn đến ngày cuối cùng cậu ấy còn chơi bóng".
Đánh giá về trận đấu, HLV Guardiola nhấn mạnh: "Đây là một trận đấu đặc biệt và chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi thiếu một chút chính xác trong hiệp một, còn Young Boys có thể lực tốt và rất quyết tâm trong các pha bóng một chọi một. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng và tôi ấn tượng với cách chơi của đội vào lúc này".
Kết quả các trận đấu:
Bảng xếp hạng: