Kẹt xe trầm trọng sau ngày nghỉ lễ

Thứ tư, ngày 04/05/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, hàng chục ngàn người dân ùn ùn kéo về trung tâm TP.HCM đã gây ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng từ sáng tới 6 giờ chiều cùng ngày.
Bình luận 0

Theo Bến xe Miền Đông, chỉ trong ngày 3.5 bến đã đón hơn 40.000 lượt khách về thành phố, gấp đôi ngày thường khiến các trục đường chính đổ vào bến xe như đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu bị ùn ứ nghiêm trọng trong buổi sáng. Mặc dù bến xe đã chủ động giải quyết nhanh cho các phương tiện rời bến, lực lượng CSGT cũng có mặt để điều tiết giao thông, nhưng nhiều điểm vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe.

img
Nhiều người mệt phờ sau chuyến đi (chụp tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội sáng 3.5).

Trong khi đó, từ 5 giờ chiều cùng ngày, khu vực trước Khu du lịch Suối Tiên đã bắt đầu ùn ứ nặng do lượng phương tiện từ Bình Thuận, Vũng Tàu, Nha Trang... cùng đổ về trung tâm TP.HCM. Các phương tiện nối đuôi nhau, xếp hàng dài hơn 1km, còn nhiều xe buýt, xe khách loại nhỏ vẫn hồn nhiên tấp vào lề đường đón trả khách khiến tình hình giao thông trở nên hỗn loạn.

Tại Bến xe An Sương, do lượng xe khách, xe buýt ra vào tấp nập đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Tương tự, tại các bến phà Cát Lái, Bình Khánh cũng xảy ra ùn ứ trong nhiều giờ.

* Sáng 3.5, khắp các cửa ngõ vào Hà Nội chen cứng người từ các miền quê trở về sau kỳ nghỉ lễ. Tại Bến xe Mỹ Đình, từ 9 giờ sáng, sân bến đã chật kín. Những đoàn người mệt mỏi bước xuống xe với đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhiều em bé mệt lử ngủ quên trên vai mẹ. Do xe không còn chỗ trống nên nhiều xe phải trả khách ở bãi gửi xe phía sau bến.

Tại Bến Giáp Bát, cổng vào có lúc tắc cứng phần vì lượng xe đổ về quá nhiều, một phần vi nhân viên bến không tích cực điều tiết xe ra vào. Những trận mưa bất chợt làm cho những người mệt nhoài sau chuyến đi càng thêm vất vả.

Tình trạng nhồi nhét khách vẫn dễ dàng nhận thấy ngay cả tại nơi trả khách của Bến Giáp Bát. Hành khách bị xếp ngồi ngay dọc lối đi, đứng ngồi chen chúc. Chiếc xe giường nằm cao cấp mang biển số 36N 4677 không phục vụ giường nằm mà cho hành khách ngồi đan xen trên giường. Dọc lối đi giữa xe cũng xếp đầy khách.

Lê Minh Hùng – sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đi từ Yên Định (Thanh Hóa) than vãn: “Ghế ngồi 2 người mà lơ xe nhét 3-4 người; khách ngồi hết cả lối đi giữa xe. Chật chội như vậy mà nhà xe vẫn “chém” 120.000 đồng/người; trong khi ngày thường chỉ là 70.000 đồng/người”.

Trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thủ đô, lượng phương tiện tăng đột biến. Tại đường Giải Phóng, cửa ngõ phía Nam vào 11 giờ trưa đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem