Kêu gọi hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh
-
Từ ngày bố tai nạn qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, Như Quỳnh ở với bà nội, hai bà cháu rau cháo, nương tựa nhau sống qua ngày.
-
Những ngày qua, chị Bình ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con. Nhìn đứa con gái mê man sau cuộc phẫu thuật “thập tử nhất sinh”, chị Bình rơi những giọt nước mắt xót xa.
-
Mảnh ruộng để mưu sinh cũng phải giao bán khi chồng vừa qua đời do bệnh ung thư, chị Trịnh Thị Nhi chưa hết bàng hoàng thì con trai út lại mắc bệnh hạch viêm mãn tính, sức khỏe suy kiệt.
-
Dù gần 70 tuổi, nhưng ông Trần Hùng Vỵ (SN 1955, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang phải gồng mình để cùng cô con gái chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Không có điều gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải chứng kiến người đầu xanh đang từng giây phút giành giật sự sống với tử thần.