Khách trên tàu bị tai nạn: “Chúng tôi không nghĩ mình sẽ sống sót”

An Sơn Thứ hai, ngày 20/02/2017 20:57 PM (GMT+7)
Hành khách trên tàu SE2 bị tai nạn tại Huế cho biết, cho đến khi xuống được khỏi toa tàu họ mới biết mình sống sót.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) khiến 3 người chết và nhiều người bị thương, tối nay (20.2), nhiều hành khách trên tàu SE2 đã kể với PV Dân Việt về giây phút kinh hoàng khi tàu SE2 tông ô tô tải.

img

Ông Lương Quốc Dũng kể về giây phút kinh hoàng khi tàu SE2 tông ô tô tải. Ảnh: An Sơn

Đã được vận chuyển bằng ô tô từ đoàn tàu bị tai nạn về Ga Huế để chờ tiếp tục hành trình nhưng vẻ mặt của ông Lương Quốc Dũng (SN 58 tuổi, ngụ Thanh Oai, Hà Nội) vẫn chưa hết nét sợ hãi. Ông Dũng kể, khi ông đang nằm ở toa 6 của đoàn tàu thì nghe những tiếng động rất mạnh và sau đó cả đoàn tàu chao đảo. Sự chấn động mạnh khiến ông và nhiều hành khách trên toa ngã nhào xuống sàn tàu.

“Sau đó đoàn tàu tiếp tục chạy trong sự chao đảo một đoạn rồi mới dừng lại hẳn. Mọi người trên toa ai cũng hoảng hốt tột độ nên khóc thét lên. Tôi lấy búa cứu hộ đập phá khóa để cho mọi người xuống. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ sống sót cho đến khi xuống được khỏi toa tàu” - ông Dũng kể.

Ông Lê Quang Rèn (64 tuổi, ngụ Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ông đi trên toa 3 của đoàn tàu SE2. Lúc tàu tông xe tải, những trận va đập mạnh khiến ông và những hành khách khách khác trên toa không ai dám nghĩ mình sẽ sống sót. “Khi phá được cửa bước xuống toa tàu, tôi rùng mình khi thấy có người chết và bị thương, dầu nhớt chảy vương vãi” - ông Rèn nhớ lại.

img

Hành khách trên tàu SE2 được bố trí nghỉ ngơi tại nhà khách của Ga Huế. Ảnh An Sơn.

Nhiều hành khách người Hà Nội trên tàu cho biết, việc tàu SE2 bị tai nạn khiến họ bị trễ giờ về nhà so với lịch trình ít nhất khoảng 9-10 tiếng đồng hồ. “Sống sót là may mắn lắm rồi nên có trễ giờ bao nhiêu đi nữa chúng tôi vẫn chấp nhận” - một hành khách nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng vào lúc 15h chiều nay (20.2), tại km 875 + 200 của tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Vào thời điểm trên, tàu SE2 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội, khi đến đoạn đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh ở địa điểm trên thì bất ngờ gặp xe tải biển số 75C 026.91 của Công ty Đồng Tâm (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) chở đất chạy ngang qua. Hậu quả, xe tải 75C 026.91 bị tàu hỏa tông mạnh làm văng hàng chục mét, thân xe gãy đôi. Hai người trên xe tải gồm Lê Bá Dũng (SN 1979) và Lê Văn Tuấn (cùng ngụ thị xã Hương Thủy) tử vong ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến 5 toa tàu SE2 bị lật ra bên đường và 4 toa khác trật bánh khỏi đường ray. Phó tàu phụ trách an ninh là Phạm Hồng Phượng (SN 1984) bị tử vong, thi thể mắc kẹt do toa tàu biến dạng. Ngoài ra, 5 nhân viên trên tàu cũng bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem