Khát vọng từ ngọn đuốc ASIAD

Hoàng My Thứ sáu, ngày 19/09/2014 08:46 AM (GMT+7)
ASIAD 2014 là một ngày hội thể thao châu lục, song để tạo ra sức hút với từng người dân chủ nhà Hàn Quốc, ngọn đuốc tinh thần thể thao của đại hội đã được rước qua 17 tỉnh, thành phố với sự tham gia của rất nhiều diễn viên, vận động viên, chính khách nổi tiếng xứ kim chi. 
Bình luận 0

Đi đến đâu, ngọn đuốc cũng mang theo không khí sôi động nhưng không kém phần long trọng.

Ban tổ chức đã kết hợp ngọn lửa được rút ra từ núi Manisan thần thánh trên đảo Ganghwado - nơi thiêng liêng đối với người dân Hàn Quốc và ngọn lửa từ sân vận động Jawaharlal Nehru ở New Delhi (Ấn Độ) - điểm đầu tiên tổ chức ASIAD. Ban tổ chức phát động cuộc rước đuốc từ ngày 13.9 với mong muốn tổ chức thành công một ASIAD với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, hòa bình giữa các nước trong châu lục.

Ngày 14.9, ngọn đuốc đến đảo Baeknyeongdo, hòn đảo cực bắc của Hàn Quốc ở Hoàng Hải. Có 106 tàu thuyền đánh cá đến chào mừng ngọn đuốc. Khoảng 55 người tham gia rước đuốc bao gồm cư dân, lính thủy đánh bộ và sinh viên chạy tiếp sức 3,4km. Họ chạy với hy vọng cho hòa bình và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Sau đó, đuốc được đưa đến Ulleungdo, Baengnyeongdo và đảo Jejudo, và ngày 16.9, đã được rước trên quảng trường lớn tại Seoul.

Đạo diễn Lee Min-yong - người rất nổi tiếng tại xứ kim chi đã rước đuốc tại ga Sinchon, chạy qua những địa điểm nổi tiếng của Seoul như Đại học Yonsei, Cung điện Gwanghwamun, Jongno, chợ truyền thống Myeongdong và Sogongdong, trước khi đến Seoul Plaza phía trước City Hall.

Sau khi ngọn đuốc được rước long trọng tại trung tâm thành phố Seoul, nó được chuyển tới “người vận chuyển” cuối cùng là VĐV Park Seon-kyu và huấn luyện viên bóng chày Lim Oh-kyung. Tối 19.9, ngọn đuốc sẽ bùng cháy tại lễ khai mạc ASIAD 2014 và sẽ thắp sáng mãi tại Incheon cho tới ngày bế mạc đại hội 4.10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem