Khi tất cả cùng muốn thắng

Thứ năm, ngày 16/09/2010 13:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở những giải đấu lớn trên thế giới, nhiều đội bóng thường thận trọng đặt mục tiêu hòa là đẹp trong trận ra quân. Nhưng sự ngoại lệ đang xuất hiện ở Long An khi 4 đội bóng đều muốn thắng trong ngày ra quân tại bảng B diễn ra chiều nay (16-9)…
Bình luận 0

Trao đổi với NTNN sáng qua (15-9), HLV Lê Đình Giang (Ninh Thuận) cho biết: "Trong bóng đá, rất khó nói trước điều gì, đặc biệt khi 3 đối thủ: Tiền Giang, Cà Mau, Thái Nguyên đều rất mạnh. Chúng tôi không có những cá nhân xuất sắc, nhưng sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương. Sức mạnh tập thể, tinh thần đồng đội, là thứ "vũ khí" đặc biệt của Ninh Thuận". 

img
Thái Nguyên tập làm quen sân chiều 15-9

Thực tế, tại vòng loại bảng 3 tổ chức tại Đăk Lăk, thầy trò HLV Lê Đình Giang đã chứng minh được sức mạnh “bão cát" của mình. Bất chấp việc để thua đội chủ nhà 1-2, nhưng họ vẫn đoạt vé vào VCK do hơn Kon Tum, Đăk Lăk chỉ số phụ.

Theo ông Giang, Tiền Giang được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhưng Ninh Thuận quyết tâm gây "sốc" ngay trong trận mở màn. Đáp lại, HLV Cổ Hoàng Tuấn (Tiền Giang) nói: "Ninh Thuận là đội bóng trẻ, khỏe, trong khi, Tiền Giang lại gồm nhiều cầu thủ đã lớn tuổi. Thể lực là điều chúng tôi cảm thấy lo ngại, nhưng tự tin có thể vượt qua nhờ kinh nghiệm của những cựu danh thủ… U40: Tường Oanh, Văn Chín, Quyết Sơn".

Sức nóng lan sang cặp đấu còn lại của bảng khi HLV Võ Thanh Bình (Cà Mau) tuyên bố: "Chúng tôi biết Tiền Giang rất mạnh nên nếu muốn đoạt vé lọt vào VCK thì phải gắng thắng trận đầu trước Thái Nguyên - đối thủ không hề dễ chơi.

Trước đây, Cà Mau đã gặp Thái Nguyên ở các giải thiếu niên, nhi đồng nhưng toàn thua. Hy vọng ở giải dành cho nông dân mọi thứ sẽ khác". Niềm tin của Cà Mau được đặt vào mũi nhọn Thanh Long và tiền vệ "nhạc trưởng" Quốc Huy - người từng thi đấu ở giải hạng Nhì trong màu áo đội bóng quê hương cách đây 4-5 năm.

Nghe được "thần khẩu" của Cà Mau, HLV Nguyễn Đình Tiến (Thái Nguyên) - cựu tiền đạo Tổng cục Đường sắt những năm 80 thế kỷ trước cười nụ: "Chúng tôi chỉ cố gắng từng trận một. Thái Nguyên coi mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết".

Và sự thật, cứ nhìn Thái Nguyên lần lượt thắng Sơn La 2-0, hạ Nghệ An 5-1 ở vòng loại bảng 1 với những điểm sáng: Văn Tùng, Mạnh Thắng… là đủ hiểu bất kỳ đội bóng nào cũng không thể coi thường họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem