Khi vợ thích thay quần áo trước mặt... hàng xóm

Thứ năm, ngày 22/08/2013 07:07 AM (GMT+7)
Cứ thay quần áo là vợ tôi lại mở toang cửa số phòng ngủ để cho hàng xóm nhìn thấy.
Bình luận 0
Vợ tôi thích trưng diện, ăn mặc hở hang, thậm chí mỗi khi thay quần áo, cô ấy chỉ đóng cửa phòng ngủ để che mắt chồng con, còn cửa sổ rộng hơn 4 m2 đối diện với nhà hàng xóm (chỉ lắp cửa kính, có rèm) thì không bao giờ cô ấy kéo rèm lại khi thay đồ. Cô ấy hồn nhiên trần như nhộng đi lại trong phòng.

Tôi góp ý với vợ là nên kéo rèm lại khi thay đồ, hoặc vào nhà tắm để thay nhưng cô ấy lại phớt lờ và tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi không biết phải làm sao, xin cho tôi một lời khuyên? Có phải vợ tôi có biểu hiện cặp bồ?

(Trần Minh C)

img

Trả lời

Chào bạn,

Qua chia sẻ của bạn, tôi cũng phần nào hiểu được sự bực bội, cảm giác khó chịu của bạn trước thói quen ăn mặc và thay đồ của vợ. Thực tế, trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi chỉ những bất đồng nhỏ về quan niệm sống, thói quen sinh hoạt cũng khiến các cặp đôi rơi vào mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến rạn nứt hôn nhân. Bởi vậy, mong bạn có suy nghĩ và ứng xử tích cực để không dẫn đến những mâu thuẫn trầm trọng hơn.

Bạn biết đấy, thói quen sinh hoạt và sở thích ăn mặc cũng là đặc điểm riêng trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Những thói quen, sở thích đó được hình thành và duy trì theo thời gian nên không dễ gì thay đổi một sớm một chiều.

Vợ bạn cũng vậy, có thể việc cô ấy thích ăn mặc gợi cảm hoặc mát mẻ một chút cũng là thói quen từ thời con gái. Qua lời kể của bạn, tôi có thể hình dung vợ bạn là người có cá tính mạnh, phóng khoáng và thích thể hiện sự tự tin của bản thân. Còn về phần bạn, tuy bạn nói là không có tính soi mói nhưng dựa vào việc bạn thường xuyên góp ý và chê trách cô ấy trong việc ăn mặc cho thấy bạn cũng là người có suy nghĩ truyền thống, thích phụ nữ thể hiện sự kín đáo, do đó bạn cảm thấy khó chịu khi thấy vợ ăn mặc như thế.

Bạn thân mến, ở đây có thể thấy rõ ràng rằng bạn và vợ có hai quan điểm trái ngược nhau trong vấn đề ăn mặc. Nếu vợ bạn cho rằng ăn mặc là để phô ra những nét đẹp của cơ thể thì bạn lại nghĩ quần áo để che đậy là chính. Vợ bạn sẽ cho rằng mặc như thế là đẹp và được nhiều người khen tặng nhưng chỉ có bạn là chê bai mà thôi. Bạn nghĩ sao nếu cô ấy nghĩ rằng bạn không biết thưởng thức cái đẹp? Cô ấy có thể nghĩ bạn hẹp hòi, ích kỷ khi không muốn vợ mình mặc đẹp? Liệu cô ấy có tin là bạn yêu cô ấy không khi bạn luôn chê bai, phàn nàn về vợ? Và tôi nghĩ sẽ thật nguy hiểm cho một cuộc hôn nhân nếu trong đó chỉ có những lời chê trách.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn bởi cũng có rất nhiều người đàn ông như bạn chỉ muốn vợ ăn mặc mát mẻ khi vợ chồng riêng tư chứ không muốn vợ phô bày mọi thứ trước ánh mắt của những người đàn ông khác. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những ông chồng tự hào vì có cô vợ xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm khi ra ngoài đường và tôi nghĩ đó là những ông chồng tuyệt vời bởi họ tràn đầy tự tin vào bản thân cũng như vợ mình.

Bởi vậy, việc bạn quá xét nét, xăm xoi vào những ứng xử và cách ăn mặc hằng ngày của vợ có thể khiến cô ấy nghĩ rằng bạn không tôn trọng sở thích của cô ấy, rằng bạn không đánh giá cao cô ấy. Điều đó, lâu dần sẽ khiến cô ấy sinh ra bất mãn, chống đối hoặc có phản ứng tiêu cực. Đó chính là lý do khiến cô ấy có những hành xử thiếu ý tứ khi thay đồ trong phòng ngủ mà không kéo rèm.

Dù rằng câu hỏi của bạn chỉ liên quan đến thói quen ăn mặc của vợ bạn thôi nhưng tôi lại nhận thấy đằng sau vấn đề nhỏ bé này là một khoảng cách lớn hơn giữa bạn và vợ trong cuộc sống hôn nhân. Lúc này, bạn cần nhìn nhận lại cuộc sống của vợ chồng bạn xem có thực sự vui vẻ và hạnh phúc không? Vợ bạn có cảm thấy hài lòng về bạn không? Các bạn có thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau hằng ngày không? Tình cảm của bạn và vợ dành cho nhau thế nào? Chỉ có nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, bạn mới thu gọn được khoảng cách giữa bạn và vợ để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, dễ chịu hơn.

Có một điều tôi muốn bạn hiểu là nếu muốn một ai đó thay đổi thì đừng chỉ trích, phê bình bởi điều đó chỉ khiến họ cảm thấy bị xúc phạm và càng cố thể hiện ngược lại điều bạn muốn. Thay vào đó, bạn hãy động viên, khích lệ, tán thưởng và đề cao người bạn đời. Điều đó sẽ khiến vợ bạn cảm thấy được bạn yêu thương và tôn trọng. Khi nhận được những điều đó, cô ấy dễ dàng tiếp thu và điều chỉnh những điều chưa thực sự phù hợp.

Thiết nghĩ, các cụ xưa có câu “nhân vô thập toàn” là như vậy, mỗi chúng ta đều không ai hoàn hảo cả, quá trình chung sống là mỗi bên tự hoàn thiện mình và ngoài ra có nhiều điều chúng ta cũng phải rộng lượng cho nhau. Chỉ có bằng tình yêu, sự rộng lượng, vị tha, yêu thương và tôn trọng chúng ta mới có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho chính mình và bạn đời.

Rất mong qua những chia sẻ này, bạn sẽ cởi bỏ dần suy nghĩ tiêu cực về bạn đời để có thể nhìn nhận những mặt tốt đẹp khác của cô ấy. Điều đó sẽ giúp bạn và cô ấy thêm gần gũi, trân trọng nhau hơn. Hãy cởi bỏ những nghi kỵ, phê phán và soi xét mà thay vào đó chỉ còn sự lắng nghe, yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng. Tôi tin là vợ sẽ không còn phải “xù lông” và phản ứng tiêu cực với bạn như hiện nay nữa. Chúc bạn và vợ sớm tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống. Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc. Thân mến.
Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem