Khi xe cứu thương thành xe... chở cán bộ

Thứ hai, ngày 19/12/2011 19:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vừa rồi, chẳng hiểu vì sao mà xe cứu thương lại đỗ đầy nhà khách tỉnh Nghệ An, lấn cả ra lề đường và vỉa hè.
Bình luận 0

- Ở tỉnh có sự biến bất thường, nhiều người phải nhập viện khẩn cấp hay nhà khách tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo?

- Không phải. Té ra đấy là xe cứu thương chở cán bộ ngành y tế của tỉnh đi họp, sẵn đó ghé qua nhà khách tỉnh cho cán bộ liên hoan, cơm nước.

- Quả là sáng suốt. Bởi chỉ có xe cứu thương, và xe đám ma mới có chỗ nằm dành riêng cho một người. Họp hành, ăn uống xong cứ nằm phè ra để xe chở về. Rồi bệnh nhân không có xe cấp cứu không chừng lại trút giận vào nhân viên y tế, nên biết thế nằm sẵn trên xe cứu thương quả là sáng suốt.

- Đâu phải lúc nào cũng cần xe cấp cứu. Lúc không có việc, thì lấy đi cho đỡ lãng phí.

- Mà cứ ngành nào đi xe ấy sao ổn. Chẳng hạn họp mặt các chủ nhà đòn không lẽ lại hò nhau cùng đi xe đám ma?

- Cũng may là họp bên ngành y tế, chứ hội nghị về phòng cháy chữa cháy chắc đã đầy xe cứu hỏa để các vị "chữa lửa" cho bớt nóng sau khi uống rượu liên hoan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem