Khốn khổ vì kẹt xe, ngập nước

Thứ ba, ngày 12/10/2010 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường ở TPHCM lại kẹt cứng. Vừa thoát được đoạn đường kẹt lại tới “cung đường đen” vì ngập nước khiến mọi phương tiện chết đứng giữa đường.
Bình luận 0

Mới 5 giờ 30 sáng 11-10, vợ chồng chị Thanh, nhà ở ngã ba Tân Vạn (quận Thủ Đức) đã hối thúc nhau dậy sớm đi làm vì nỗi khổ “ngày đầu tuần thế nào cũng kẹt”.

img
Người dân phường Thạnh Lộc, quận12 khốn khổ vì vỡ bờ bao, nước ngập vào nhà.

Kẹt muôn trùng vây

“Chiều hôm qua, hai vợ chồng về nhà mắc mưa, đường ngập trắng nước. Xa lộ Hà Nội bị nước nhấn chìm, hàng loạt xe chết máy” - chị Thanh kể. “Vậy mà sáng nay tôi lại lạc tiếp vào “ma trận” kẹt xe trên xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Hữu Cảnh suốt 2 tiếng đồng hồ”. Chung cảnh ngộ, chị Lê Thị Nhung, nhà ở quận Thủ Đức cho biết vừa thoát ra khỏi đoạn đường kẹt hướng về cầu Sài Gòn. Ai ngờ vào đường Nguyễn Hữu Cảnh không những kẹt xe mà còn… ngập nước. Khu vực trước hầm chui Văn Thánh nước ngập tới đầu gối, xe chết máy hàng loạt khiến nhiều người quay xe giữa đường ra lại cầu Sài Gòn, nhưng lại lọt tiếp vào “ma trận” kẹt xe kéo dài đến ngã tư Hàng Xanh.

Ghi nhận của phóng viên ngày đầu tuần, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM như Xa lộ Hà Nội, Kha Vạn Cân, Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực cầu Bình Triệu, ngã tư MK, ngã tư Hàng Xanh, Điện Biên Phủ, quốc lộ 13… kẹt cứng. Dòng người nối đuôi nhau nhích từng bước. Xe ô tô “chết đứng” thành 4 hàng ở ngã tư Hàng Xanh còn người đi xe gắn máy sẵn sàng leo lên vỉa hè, cúp đầu xe buýt, xe khách hoặc đi ngược chiều với hy vọng thoát kẹt…

Khóc ròng vì là… vỡ bờ bao

Chuyện ngập nước, kẹt xe ở Sài Gòn không lạ, thậm chí đã thành cơm bữa hàng ngày. Thế nhưng cơn mưa chiều tối 10-10 với lượng mưa 127mm (lớn nhất từ đầu năm) đến nay khiến người dân Sài Gòn càng thêm khổ sở. Theo thống kê của Trung tâm chống ngập thành phố, trận mưa lớn kéo dài đã khiến 35 khu vực bị ngập sâu trong nước.

Chị Hoàng Quyên, nhà ở quận 11 vẫn chưa hết ê ẩm sau gần… 3 tiếng đồng hồ dầm mưa trong dòng xe cộ nêm chặt trên đường khi đi từ quận Thủ Đức về quận 11 than: “Ai cũng xắn quần tới đầu gối lội nước bì bõm, dắt bộ vì xe chết máy. Lúc về đến nhà, hai tay chân tôi cứng đờ do ngâm trong nước quá lâu”.

Bên ngoài người đi đường lội nước, trong ngày người dân cũng hì hục tát nước dọn nhà vì ngập. Mưa lớn ngay thời điểm triều cường dâng cao (1,48m) đã làm nhiều nhà dân ngập trong nước. Các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Văn Trị, Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Hữu Nghĩa, Ung Văn Khiêm, Nơ Trang Long, Nguyễn Thị Thập, đường 3/2… đều bị nước nhấn chìm.

Trước những sự cố này, ­Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã yêu cầu các “điểm nóng” về vỡ bờ bao, tràn bờ như quận 12, Thủ Đức cần chỉ đạo rà soát, kiểm tra các vị trí bờ bao xung yếu có nguy cơ bị tràn bờ, bể bờ bao để kịp thời gia cố xử lý... Hàng loạt biện pháp từ cấp bách đến lâu dài được thành phố áp dụng nhưng “ngập vẫn hoàn ngập” khiến người dân TP. Hồ Chí Minh chỉ biết than trời mỗi lần mưa ngập đường, triều cường dâng và… đường kẹt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem