Không đá thì nhảy

Thứ hai, ngày 26/12/2011 19:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trụ sở chính của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trở thành quán bar, vũ trường. Ông biết chưa?
Bình luận 0

- Biết rồi.

- Thế mà khối ông ở VFF chẳng biết đấy. Hay các ông ấy chẳng bao giờ kiểm tra nên để trụ sở cho thuê làm truyền thông lại ra nông nỗi ấy...

- Tôi nghe tin là trụ sở ấy quên xây… toa-lét nên VFF chịu mãi không thấu đành phải ra ngoài ở tạm. Sau lại nghe thầy phong thủy bảo có yêu ma quỷ quái gì đấy nên đóng cửa luôn. Giờ thì “cơm niêu nước lọ” kéo vào Mỹ Đình ở ké, bên thuê trụ sở lại cho mang làm vũ trường cũng không hay.

- Chuyện ma quỷ gì đấy, thầy phong thủy bảo quả chớ có sai. Trong trụ sở 18 Lý Văn Phức của VFF toàn “ma quỷ” cả. Trước thì ai là "liên minh ma quỷ" chắc ông cũng biết rồi, sau đấy là đến lượt bọn quỷ nhỏ choai choai vào múa may quay cuồng.

- Thôi, chuyện ma quỷ đừng có tin làm gì. Có điều trụ sở này do Liên đoàn Bóng đá thế giới tài trợ xây dựng, tốn gần nửa triệu đô la chứ nào có ít. Giờ mà người ta biết được, hẳn mấy ông VFF không ê mặt à?

- Ông nói buồn cười. Mấy ông đó mà biết ê mặt sao? Chỉ người khác ê mặt thôi.

- Ai ê mặt?

- Là tôi, là ông, là những người yêu bóng đá Việt Nam ê mặt vì sự quan liêu của VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem