Khổng Minh
-
Triệu Vân là một trong những vị tướng lừng lẫy nhất của nước Thục. Ông không chỉ nổi danh với tài năng võ nghệ siêu phàm, khả năng chỉ huy quân sự xuất sắc mà còn được người đời kính nể bởi lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần tận tụy vì nước.
-
Dù nổi danh là bậc kỳ tài thời Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng vẫn phải kiêng dè trước 3 nhân vật dưới đây.
-
Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay, những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết.
-
Liệu rằng chân tướng phía sau việc Thủy Kính tiên sinh để cho người họ hàng xa đầy tiềm năng của mình tới phụng sự Tào Tháo là gì?
-
Lưu Bị, dù sở hữu nhiều mưu sĩ tài ba, vẫn từng bỏ lỡ 4 nhân tài kiệt xuất. Đáng chú ý, một trong số họ được cho là sở hữu tài năng vượt trội hơn cả Gia Cát Lượng, một sự mất mát lớn cho Thục Hán.
-
Gia Cát Lượng, một trong những quân sư tài ba nhất lịch sử, luôn được biết đến với những chiến lược thần kỳ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, có một vị tướng dưới trướng Tào Tháo đã từng khiến Khổng Minh phải e ngại và thất bại đến hai lần. Bản lĩnh của vị tướng này thậm chí còn được ví ngang hàng với Tư Mã Ý.
-
Các video kể trên thường tạo nên những tình tiết hoàn toàn trái ngược nội dung gốc, chẳng hạn như Gia Cát Lượng trong "Tam Quốc diễn nghĩa" sử dụng súng hiện đại, hoặc Tôn Ngộ Không và Đường Tăng trong "Tây du ký" đánh nhau…
-
Quân lính trở về trình di thư của Gia Cát Lượng lên, Tư Mã Viêm bóc thư ra xem thử, thấy ghi mấy chữ “Lùi lại ba bước”. Viêm nghi hoặc làm theo. Vừa hay lúc đó xà nhà rơi thẳng xuống chỗ vua ngồi làm ghế bàn gãy tan tành…
-
Quản Lộ, tự Công Minh, là người quận Bình Nguyên nước Ngụy. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi thứ 69, tài năng của ông được quan Thái sử Hứa Chi miêu tả cụ thể thông qua một vài câu chuyện có thật về ông.
-
Nhiều người cho rằng Gia Cát Lượng xuống núi là để thỏa chí dẹp loạn yên dân, khuông phò nhà Hán; sau này, ông sáu lần mang quân ra Kỳ Sơn phạt Nguỵ, cuối cùng bệnh chết ở gò Ngũ Trượng khi chí nguyện chưa thành, ôm nỗi tiếc hận thấu trời xanh…