-
Sau 13 năm làm đầu bếp ở nhiều nhà hàng, khách sạn tại thủ đô Hà Nội, năm 2017 anh Vũ Văn Tin cùng vợ quyết định về quê mở trang trại chăn nuôi gà thịt. Hiện anh Vũ Văn Tin đang là ông chủ của một trang trại gà thịt lớn nhất vùng, mỗi năm cung cấp ra thị trường 9.000 con gà thịt.
-
Từ bỏ cơ hội lập nghiệp ở phố thị phồn hoa, quyết tâm đem giấc mơ nông sản sạch trở về quê hương khởi nghiệp, chàng trai trẻ Dương Công Huấn, sinh năm 1995, ngụ tại thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình.
-
Sự nghiệp đang thăng tiến, anh Vũ quyết định dừng lại để theo đuổi nghề nông, bỏ ngoài tai lời can ngăn của người thân, bạn bè.
-
Anh Trần Võ Nhật Trường (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) là chủ nhân vườn thủy canh 1.000m2 cho sản phẩm sạch, thu nhập cao.
-
Đang có thu nhập 10 triệu đồng/tháng với công việc quản trị mạng tại một công ty lớn ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng anh Trần Văn Quyết (SN 1990) đã nghỉ việc về quê tại thôn 8, xã Đức Liễu (Bù Đăng) để thành lập Công ty làm giàu từ thứ tưởng chừng như bỏ đi: Vỏ điều
-
Về xã Thi Sơn, Kim Bảng (Hà Nam) khi hỏi tới nông trại của anh Phạm Hoàng Hiệp thì khắp xã ai cũng biết, nhắc tới anh Hiệp mọi người tấm tắc khen ngợi về một anh chàng kỹ sư nông nghiệp yêu đồng đất, tâm huyết với việc trồng rau an toàn để phục vụ người dân.
-
Sống ở phố thị nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi lo thực phẩm đã thôi thúc anh Phạm Thái Long (SN 1989, thôn 2, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Đăk Lăk) quay về quê khởi nghiệp với rau củ quả.
-
Hơn 15 năm làm kỹ sư xây dựng cho một công ty lớn, một lần về quê theo người thân đi rừng gác kèo ong rừng, hiểu được nghề, nghe những tâm sự, những trăn trở của người dân,chàng kỹ sư bỗng có một khát khao cháy bỏng: Làm sao để mang mật ong rừng U Minh nguyên chất quê mình đến tận tay người tiêu dùng?
-
Chứng kiến cảnh nông dân lạm dụng hóa chất và thuốc BVTV phun lên hoa màu, cây ăn trái ảnh hưởng đến sức khỏe con người, anh Ngô Hữu Anh Khôi, 35 tuổi, quê ở ấp Phước Trinh A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cùng vợ quyết định bỏ việc lên Lâm Đồng và Bình Phước để học hỏi kĩ thuật trồng rau an toàn. Và quyết định đó đã cho anh chị những cuộc phiêu liêu kì diệu.
-
Bước vào khu nhà kín trồng rau thủy canh của vợ chồng anh Ngô Hữu Anh Khôi ở ấp Phước Trinh A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) chúng tôi cứ tưởng như đang ở vườn rau hay vườn hoa Đà Lạt. Những giàn rau thủy canh xanh mướt, non tươi thẳng tấp với không khí mát mẻ cứ níu chân khách tham quan.