Kịch tính cuộc truy bắt nghi phạm đâm cảnh sát ngay trước khi rời Hong Kong sang Anh

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ sáu, ngày 03/07/2020 11:40 AM (GMT+7)
12 phút là tất cả khoảng thời gian mà cảnh sát Hong Kong có khi nhận được cuộc điện thoại thông báo kẻ đâm dao khiến cảnh sát đổ máu đang sắp rời Hong Kong sang London, Anh.
Bình luận 0

img

Wong là người dùng vật giống dao đâm bị thương cảnh sát.

“Thật may mắn. Nếu không có cuộc gọi đó, nghi phạm có lẽ đã cao chạy xa bay sang Anh”, nguồn tin của cảnh sát nói trên SCMP.

Cảnh sát Hong Kong nhận được cuộc điện thoại lúc 23 giờ 43 phút. Người báo tin không công bố danh tính, nói rằng kẻ đâm dao khiến cảnh sát đổ máu đang ở trên chuyến bay rời Hong Kong vào lúc 23 giờ 55 phút.

Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã truy tìm nghi phạm trên phạm vi toàn thành phố suốt 8 giờ nhưng không có kết quả.

Ngay lập tức, cảnh sát trực ở sân bay quốc tế Hong Kong đã lên chiếc máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific để bắt giữ nghi phạm.

Vì không có nhiều thời gian, các sỹ quan cảnh sát mặc thường phục đã phải chạy thật nhanh, nhảy qua cửa soát vé máy bay.

Nghi phạm họ Wong, 24 tuổi, bị phát hiện ngồi ở hàng ghế trước hàng so với chiếc ghế in trên vé máy bay. Wong không đáp lời khi bị hãng hàng không gọi tên qua loa.

img

Wong bị bắt ngay trước khi máy bay cất cánh.

“Cảnh sát phát hiện Wong có mang theo hành lý cá nhân, trong đó có 40.000 đô la Hong Kong (khoảng 5.000 USD) và hộ chiếu hải ngoại (BNO) đã hết hạn”, nguồn tin cho biết.

Wong dùng hộ chiếu Hong Kong còn hiệu lực để lên máy bay. Trước đó, vào lúc 16 giờ, khi cảnh sát tìm cách bắt giữ người biểu tình trên đường phố. Wong là người cầm vật giống con dao đâm liên tiếp vào vai cảnh sát, khiến viên cảnh sát đổ máu.

“Vì những người qua đường không giúp đỡ, cảnh sát để nghi phạm trốn thoát. Chúng tôi lên án hành động bạo lực nguy hiểm như vậy”, nguồn tin của cảnh sát Hong Kong nói trên SCMP.

Viên cảnh sát trẻ bị đâm dao vào vai sau đó được đưa đến bệnh viện phẫu thuật, đến nay vẫn cảm thấy đau nhưng không hối hận vì những gì xảy ra.

“Dù tôi bị thương, vẫn còn 30.000 đồng nghiệp khác đang làm nhiệm vụ cho Hong Kong và cho đất nước”, viên cảnh sát nói.

Theo nguồn tin, cảnh sát Hong Kong đã đưa nghi phạm trở về nhà để mở rộng lục soát, điều tra làm rõ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cha mẹ của Wong phủ nhận người trong gia đình đã gọi điện báo cảnh sát, khiến Wong bị bắt ngay trước khi máy bay cất cánh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem