-
Sáng nay (29.3), TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử Kiều Quốc Huy (30 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại số 40, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) - kẻ sát hại 3 người rồi chôn xác phi tang. Huy bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng.
-
Sáng nay (29.3), tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử bị cáo Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng.
-
Sau khi dùng súng bắn chết anh Hoàng, Huy khai với cảnh sát trước đó đã sát hại vợ chồng anh Bình rồi phi tang xác nạn nhân xuống giếng.
-
Các bị cáo Doãn Trung Dũng, Kiều Quốc Huy, Tẩn Láo Lở đều là những kẻ máu lạnh giết người hàng loạt, gây bi phẫn trong dư luận xã hội...
-
Sáng nay (22.12), sau khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa do Luật sư bào chữa cho bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chưa nắm rõ hồ sơ và tình tiết vụ án; đồng thời, bị cáo có tinh thần và tâm trạng chưa ổn định.
-
Ngày 21.12, TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết sáng 22.12 mở phiên tòa lưu động tại hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) để xét xử Kiều Quốc Huy (28 tuổi, ngụ ở huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội giết người.
-
Sau khi bị bắt vì sát hại một tài xế taxi, sau đó chôn xác phi tang anh ở đồi thông Bảo Lâm, hung thủ Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê Hà Tĩnh) khai nhận trước đó đã sát hại vợ chồng người bạn thân và cũng chôn xác.
-
Nhanh chóng bỏ tiền đặt cọc mua 5 lô đất để được chính quyền chứng thực, Huy sau đó sát hại vợ chồng bạn, phi tang xác và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số đất qua tên mình.
-
Hai vợ chồng anh Bình mất tích hơn 3 năm, nhưng gia đình và hàng xóm không nghĩ họ bị sát hại và phi tang xác tại giếng nước phía sau nhà.
-
Kẻ sát nhân máu lạnh ở Lâm Đồng Kiều Quốc Huy luôn tỏ ra vô cùng ranh mãnh, lỳ lợm, nhưng đối mặt với những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng y đã phải cúi đầu nhận thêm tội giết 2 người, cướp tài sản, giấu xác xuống giếng nhà nạn nhân xảy ra cách đây 3 năm...