• Dân Việt - Lợi dụng lúc bà K.H đang ngủ say, Tư dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn để siết cổ bà cho đến chết. Sau khi gây án, vì nghĩ rằng không ai nhận ra mình nên Tư không bỏ trốn.
  • Tới toà trong trang phục kín đáo, cô gái quàng khăn, mang khẩu trang ngồi lặng lẽ theo dõi phiên xử. Bị cáo trong vụ án đồng thời là "người tình" tuổi học trò của cô bé.
  • Bối cảnh của đoạn clip diễn ra trong một phòng trọ sinh viên, xung quanh là giá sách, bàn học, tủ vải... Cô gái chừng 20 tuổi, đeo kính cận. Chốc chốc, nữ sinh này còn cầm máy tự quay để trợ giúp bạn trai.
  • Họ là những bộ óc học thuật khổng lồ nhưng giờ đây trong sổ tay, họ đã chèn vào đó những dòng rất đáng yêu: “Mục tiêu tiếp theo: Bỏ kính cận trong buổi dạ hội khoa và nhất định phải nháy mắt với anh chàng lớp trưởng.”